Đã hơn 30 tuổi nhưng em chưa từng lập gia đình, tốt nghiệp đại học và sống cùng bố mẹ ở Hà Nội. Công việc đã vào guồng ổn định. Đôi khi, em cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thể lấp được những yếu đuối vốn có bên trong của người phụ nữ. Em thấy mình sống thiên về tình cảm gia đình.
Về ngoại hình, em cao trên 1,6 m, nặng hơn 50 kg, trông dễ thương, cân đối và trẻ hơn tuổi nhiều. Em biết nấu những món ăn đơn giản, vẫn làm anh no bụng và đủ chất dinh dưỡng. Sau này, nếu anh thích món gì, em sẽ cố gắng học hỏi thêm để nấu cho gia đình mình.
Trong cuộc sống, em nghĩ không ai hoàn hảo, bởi chính em cũng chưa hoàn hảo. Vì thế, nếu có duyên gặp nhau để bù đắp cho những thiếu sót của nhau thì thật đáng trân trọng. Một người đàn ông đủ từng trải và trưởng thành trong suy nghĩ và hành động; nỗ lực cố gắng; biết cách cư xử luôn là người mà em rất kính trọng. Mong rằng chúng ta có duyên được trò chuyện, gặp gỡ để cùng hiểu nhau hơn.
Về chuyện tình duyên, có lẽ em chưa đến duyên chăng? Tính cách em hiền lành, vui vẻ. Mấy năm qua, em chỉ đi học và đi làm rồi về nhà, ít đi chơi nên không quen biết được nhiều. Vì vậy, em xin nhờ VnExpress giúp đỡ, cho em thêm một cơ hội để gặp được anh.
Mong gặp anh - người đàn ông hiểu biết, chân thành, có chí tiến thủ, sống thiên về tình cảm gia đình giống em. Mong một ngày không xa, chúng ta có thể gặp mặt, hàn huyên thoải mái như hai người bạn lâu chưa gặp. Biết đâu qua những khoảng thời gian dành cho nhau ấy, chúng ta có thể cảm nhận được sự quan tâm của hai bên, cùng nhau tìm ra tiếng nói chung và lấp đầy những khoảng trống mà hai bên còn thiếu để vun đắp một cuộc sống ý nghĩa hơn. Em mong sớm có một gia đình nhỏ hạnh phúc để mỗi sáng cùng nhau thức dậy, đi làm, tối về kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày.
Cảm ơn anh đã đọc thư của em, mong anh hồi âm lại cho em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ