Sài Gòn những ngày gần đây thật khó chiều anh nhỉ? Cái nắng gắt giữa trưa như muốn thiêu đốt mọi thứ, cảm giác bức bách và mệt mỏi. Đường phố đầy khói bụi vào những chiều tan ca làm chút năng lượng cuối ngày còn sót lại trong em cũng muốn tan biến theo. Cảm giác mệt mỏi, trống vắng ấy làm em ước gì có người ngồi cạnh mình để chuyện trò, nghĩ vậy em đành đánh liều lên đây để tìm anh, người sẽ cùng em đồng hành chặng đường phía trước.
Anh có thích một cô gái tẻ nhạt không? Em khá đơn giản, cuộc sống bình lặng không có gì đặc biệt. Hàng ngày thức dậy thật sớm, tập thể dục một chút rồi nấu nướng gì đó cho buổi sáng và một ít thức ăn mang theo cho buồi trưa. Tan ca thì về nhà, tạt qua chợ một chút, chọn vài thứ thật ngon để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc gọi là khá mệt mỏi. Em không thích những nơi ồn ào, đông đúc cho lắm. Vì khi đi đến những nơi ấy, em cảm thấy mình khó tìm được sự đồng điệu và khá lạc lõng. Vì vậy, sau giờ làm việc, phần lớn em dành thời gian ở nhà, tìm tòi vài công thức nấu ăn rồi thử nghiệm, đọc sách hoặc là đến lớp đàn dương cầm. Với nhiều người, cuộc sống của em khá buồn, đơn giản nhưng em lại thấy vui vẻ, hài lòng với nó, chỉ là đôi lúc thấy mình hơi cô đơn.
Em hòa đồng, vui vẻ, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh nhưng chắc vì tuổi vẫn trẻ nên bản tính sân si vẫn còn nhiều. Thích quan sát mọi người xung quanh, trò chuyện và bàn về những điều hay ho hoặc những thứ xàm nhất trần đời. Với em đó cũng là cách để giảm căng thẳng và em tự tạo niềm vui cho bản thân. Mọi người nhận xét em cái gì cũng biết một chút, mà đi sâu vào thì chả được bao nhiêu. Em thấy cũng đúng, cái gì em cũng muốn học, muốn tìm hiểu nhưng chỉ vừa đủ, chứ để tìm hiểu thật sâu thì chắc cả đời này vẫn không hết. Sự học là cả đời mà, từ từ cũng được anh ha.
Cuộc sống của em khá bình lặng rồi, nên hi vọng rằng anh sẽ giúp em có những điều hay ho hơn ở chặng đường phía trước. Mong anh vui vẻ, trầm tính một chút nhé. Điều quan trọng hơn chính là hi vọng anh giỏi hơn em về mọi thứ trong cuộc sống, kiến thức, cách nhìn nhận vấn đề, đối nhân xử thế... Có thể nhiều người sẽ thấy khó chịu về yêu cầu đó, nhưng em lại nghĩ như vậy để đi đường dài cùng nhau, sự đồng điệu về tích cách và bên cạnh đó là học thức đóng một vai trò rất quan trọng. Dù rất chăm chút cho vẻ bề ngoài nhưng em luôn coi trọng vẻ đẹp tri thức hơn hình thức bên ngoài, mong anh cũng vậy.
Hẹn gặp anh vào một ngày đẹp trời nào đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cỏ
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ