Khi còn trẻ, em chỉ chú trọng vào việc học, công việc phải ổn định mới dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Phần do em quá cảm xúc, thường vì ấn tượng đầu không tốt là em sẽ từ chối thẳng các chàng trai. Thời gian qua đi, em nghĩ đã đến lúc mình cần tìm 1 nửa để yêu thương cũng như để mẹ yên tâm về mình (vì mẹ lúc nào cũng lo em lớn tuổi không lấy chồng).
Về em: Tính em khá thẳng thắn. Đó vừa là điểm tốt và cũng là điểm yếu của em trong nhiều trường hợp. Đôi khi em cũng nóng tính và hay dỗi vu vơ. Ngoại hình em bình thường. Công việc khá bận và môi trường nữ nhiều hơn nam hoặc mấy anh đã có gia đình nên cái sự "ế" của em kéo dài đến giờ luôn, hoặc có thể em "khó".
Em không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, vũ phu. Anh cũng đừng nhậu nhiều nha, xã giao thỉnh thoảng thì không sao nè. Em không cần người đẹp trai, con nhà giàu, chỉ cần người đó có ý chí phấn đấu, công việc ổn định (để cùng em lo cho gia đình nhỏ sau này), sống có hiếu và trách nhiệm. Đặc biệt em mong anh có tình yêu quê hương, đất nước nhiều nhé, vì em rất thích tìm hiểu về lịch sử nước nhà.
Em thích nghe nhạc nhẹ, aucoustic vì mỗi khi âm thanh cất lên, tâm hồn em như được xoa dịu sau những ngày làm việc bận rộn. Em không theo đạo nhưng có đi chùa và thích nghe Chú Đại Bi mặc dù không tìm hiểu sâu về Phật giáo, chỉ đơn giản đi chùa hay nghe Chú Đại Bi, em thấy thanh thản khi mệt mỏi.
Mong anh đừng giả dối, hãy là chính anh, thể hiện những thứ thuộc về anh, dù xấu, dù đẹp để em cảm nhận được sự chân thành. Ngược lại em cũng sẽ như vậy nếu chúng ta có duyên kết nối với nhau. Em rất thích chơi cùng trẻ con nên mong anh cũng là người yêu thương trẻ con nha.
Đến đây thì em không biết viết gì thêm nữa. Nếu anh cảm thấy chúng ta có duyên, đừng ngại liên hệ với em nhé. Hy vọng sớm gặp được anh ở Sài Gòn để mình thuận tiện cho em và anh tìm hiểu nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Búp Sen xanh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ