Trước tiên em muốn giới thiệu một chút về bản thân, nếu anh cảm thấy có thiện cảm, muốn làm quen với em thì hãy gửi thư sớm cho em nha.
Em sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Giang, đang làm việc tại Hà Nội, được nhận xét là khá đơn giản, hiền lành nhưng cũng khá hài hước. Một người được cho là năng động, từ bé rất thích tham gia các hoạt động xã hội, thích đi từ thiện, đi chùa, đu du lịch... Em còn thích đá bóng, xem thể thao, thích cả hát hò nhảy múa nữa cơ. Lúc rảnh rỗi, em thường dành thời gian để nhắn tin, gọi điện về thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè. Có thể nói, em khá cởi mở và hòa đồng nên xung quang cũng có nhiều bạn bè.
Em từng trải qua 2 mối tìnhh chính thức nhưng giờ đã là quá khứ, cả 2 mối tình em luôn là người bị lừa dối, tổn thương nhiều. Sau đó, em có làm quen và tìm hiểu một vài người, kết quả vẫn là số 0. Có lẽ do em thật thà và dễ tin người nên mới không phát hiện được người mình đang quen là Sở Khanh, là xấu xa trong tình yêu như vậy. Đã có những lúc em cảm thấy khá mệt mỏi, mất niềm tin vào con người, vào tình yêu trong cuộc sống này. Em nghĩ sẽ chẳng dám đến với ai nữa, em thấy mặc cảm, tự tin, không dám tin bất cứ người nào cả. Thế mà bản chất em là người sống khá tình cảm, hay sống theo cảm xúc nên những ngày mùa đông lạnh giá như này em thấy mình lại càng thật sự cô đơn khi chứng kiến bạn bè lần lượt lập gia đình hết. Những ngày lễ, ra đường lại càng thấy tủi thân khi những cặp đôi yêu nhau tình cảm hẹn hò, thật ghen tỵ đó anh à!
Lúc nào em cũng tự nhủ: "Sẽ có ngày em gặp anh, người có thể cho đem lại niềm tin vào tình yêu, bù đắp cho những tổn thương và thiệt thòi trước kia". Chính vì thế, em lại cảm thấy lạc quan hơn một chút. Em vẫn đang kiên nhẫn đợi và chờ một người thực sự chân thành, quan tâm em đúng cách, có tính cách và lối sống hòa hợp để chúng ta luôn vui vẻ trong các cuộc nói chuyện, dù ở bên cạnh hay ở xa nhau.
Lần nào về quê chơi, mẹ và các anh chị đều hỏi về người yêu, việc lập gia đình. Có lẽ, trong mắt mọi người, em đang như quả bom nặng ký, chưa ai dám đến và mang đi khi cả làng còn mỗi em ế chỏng chơ. Sắp bước sang năm mới, đồng nghĩa với việc em và anh cũng lại chuẩn bị thêm một tuổi nữa rồi, áp lực công việc rồi lại thêm áp lực gia đình về chuyện tình cảm, em cũng mong sớm có duyên gặp được anh quá. Em chẳng còn quá trẻ để theo đuổi những mối tình dang dở, vui chơi kiểu qua đường nữa. Nếu như anh cũng đang tìm kiếm một người giống em, mong anh đừng ngại gửi thư. Hy vọng chúng ta có đủ duyên làm bạn và nếu có thể thì hãy tìm hiểu lâu dài.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vi Thị Dậu
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ