Có những ngày em tự hỏi liệu rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp để gặp anh. Hay em là cô gái thiếu may mắn nên duyên phận tắc đường chưa đến?
Em - người con gái sông La đã trải qua 31 xuân xanh, đang đợi chờ anh. Em không xinh đẹp, dịu dàng, cũng không có mũi cao, chân dài như người mẫu, vì em chỉ có 1,57 m thôi (cười). Em cũng không phải là người khéo léo hay giỏi giao tiếp, em chỉ là cô gái có gì nói vậy thôi.
Bề ngoài em trông khó gần nhưng thực ra khi tiếp xúc, anh sẽ thấy em là người vui vẻ, hay nói hay cười, vô tư vô lo, thậm chí hơi "man" một chút. Không giống các cô gái khác, em rất thích thể thao, thích xem bóng đá và là một manucian chính hiệu. Em có thể thức thật khuya để chờ trận bóng mình thích. Vậy nên, anh hãy thích thể thao giống em nhé và thích MU thì càng tốt vì em không muốn cãi nhau vì đội bóng yêu thích của chúng ta đâu.
Tuy rằng em mê thể thao nhưng cũng không phải là cô gái mạnh mẽ, cá tính. Em vẫn là cô gái nhiều tâm tư, coi trọng tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình. Mỗi khi có ngày nghỉ, em thường về thăm anh chị và các cháu. Mà mỗi lần anh, chị em trong nhà gặp nhau, em lại bị phạt vì tội để mọi người đợi rể út lâu quá. Nên anh hãy nhanh nhanh xuất hiện để giải cứu em nhé.
Nếu anh gặp em nhiều, anh sẽ thấy em có khá nhiều nét tính cách mâu thuẫn. Em không yếu đuối nhưng lại dễ mủi lòng; mê thể thao nhưng lại rất thích ca hát (dù hát chẳng hay mấy). Em là người vui vẻ nhưng lại khá truyền thống (đôi lúc hơi lạc hậu với thời cuộc) vì em không thích những người xăm mình, không thích những người ăn mặc hở hang, sống buông thả. Em khá là nghiêm túc trong lối sống của mình nên thường bị mọi người bảo khó tính nhất nhà.
Về công việc, em đang làm việc tại một trường đại học ở TP HCM. Công việc của em không quá vất vả nên cũng có khá nhiều thời gian dành cho gia đình. Thi thoảng em lại học nấu các món ăn, hy vọng sau này có thể nấu cho chồng con những bữa cơm ngon.
Còn về tình cảm, vì là một người khá nghiêm túc và chung thủy nên từ trước đến nay em chỉ mới có một mảnh tình vắt vai thôi. Trong 4 năm nay, em chưa bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương nào cả. Đôi lúc cũng cảm thấy hơi buồn nhưng biết làm sao khi người em đợi vẫn chưa xuất hiện. Em mong anh sẽ đến và đánh thức tình yêu đã ngủ quên trong em. Mong rằng mình có thể trở thành những người bạn, thành người yêu và xa hơn nữa là một nửa của nhau.
Hy vọng anh là người đàn ông vui vẻ, có trái tim chung thủy, biết tôn trọng, thấu hiểu và có trách nhiệm với gia đình. Và em cũng mong anh là người tự lập, có công việc ổn định và đừng hút thuốc anh nhé. Tuy rằng điều em mong có hơi nhiều nhưng em cũng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để những điều em mong chờ không trở nên quá khó.
Nếu có dịp làm quen, mời anh về xứ Nghệ cùng em:
"Về đi anh, về với quê em.
Nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ.
Về bên em nghe lời thương của mẹ
Anh về đây mần rể thương thầy mẹ cùng em
Dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa
Rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nỏ giống ai.
Dừ đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi
Anh thương anh có về xứ Nghệ với em không?
Anh thương theo em về xứ Nghệ cùng em"
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: sunshne
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ