Em là Mai, 24 tuổi, cao 1,6 m, thân hình mũm mĩm một chút, biết một ít tiếng Nhật, kinh doanh buôn bán cũng biết một chút. Sinh ra trong gia đình gốc Bắc, đạo Thiên chúa. Gia đình có 4 chị em gái, hai chị đã lập gia đình và em gái đang đi học. Tính em có phần thẳng thắn, mạnh mẽ, chín chắn hơn so với tuổi, nhưng đôi lúc cũng trẻ con.
Thời đi học, em đã yêu đơn phương 5 năm, sau đó yêu một lần và chia tay cách đây 3 năm, bây giờ muốn cho bản thân cơ hội (nhưng thật ra không chịu yêu đương nên ba mẹ cứ hỏi miết). Em đã yêu là phải cưới.
Em mong muốn chồng tương lai sẽ là người đồng hành, người đàn ông của gia đình. Tình yêu thì không cần quá hoa mỹ, cứ đơn giản chân thật là đủ, chỉ cần anh là người chồng tốt thì em đảm bảo em sẽ là người vợ xứng đáng. Em nấu ăn không giỏi nhưng sẽ cho gia đình nhỏ của mình những bữa ăn ngon, bổ, rẻ.
Em thích một người có đạo vì sau này nghĩ đến chuyện tương lai sẽ thuận hơn, mỗi dịp lễ tết cũng cùng phong tục, hay những ngày Noel nắm tay nhau đi lễ thì ấm áp biết mấy.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mai
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Kiên Giang
- Giới tính: Nữ