Chào anh - chàng trai tương lai của em,
Em là cô gái miền Trung, đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, mong thông qua chuyên mục này có thể tìm thấy được anh.
Như bao cô gái độc thân khác, em cũng muốn tìm riêng cho mình một lối về hàng ngày, để sau những bộn bề của cuộc sống, em lại được bên gia đình nhỏ của mình. Sở dĩ em muốn như thế vì em sống hướng nội, thiên về gia đình. Bởi với em, gia đình là quan trọng nhất. Nhưng cũng một phần nào đó là do em sống xa gia đình.
Sự giả dối là điều em ghét nhất. Anh cũng biết đấy, đâu ai muốn mình bị lừa dối bao giờ, phải không anh? Nên em mong anh là người thẳng thắn, chân thật. Giả sử em và anh không hợp nhau, anh có thể nói thẳng với em rằng "Anh và em dừng lại nha, chúng ta không hợp nhau". Như thế sẽ tốt hơn, em sẽ chấp nhận, bởi với em để mối quan hệ tốt thì cần có sự tin tưởng lẫn nhau.
Nói về em chút: Em sinh năm 1993, cao 1,63 m, nặng 52 kg. Em có sở thích nghe nhạc và du lịch. Nếu anh thích du lịch càng tốt, như thế những chuyến đi sau này của em sẽ có sự xuất hiện của anh. Về mảng nấu ăn thì anh yên tâm nhé, còn làm tốt hay không thì đợi anh nhận xét thôi.
Hy vọng rằng em sẽ tìm thấy anh - người có cùng quan điểm, tính cách với em. Mọi người xung quanh nhận xét em sống đơn giản, chu đáo, sâu sắc, có trước sau. Nhưng em có khuyết điểm là khô khan, nóng tính và đặc biệt là không giỏi nịnh hót, có sao nói vậy, em cũng đang dần thay đổi điều này ở bản thân mình.
Về anh, em hy vọng anh là người có đạo đức, sống có trách nhiệm, hiếu thảo với ba mẹ, có ý chí tiến thủ trong công việc. Nhưng anh này, anh đừng hút thuốc nhé. Em không chịu được mùi khói thuốc, ngửi là đau đầu. Anh có nhậu nhưng biết điểm dừng, có chừng mực là ổn.
Chờ mail của anh. Cảm ơn anh đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Yêu biển
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ