Cuộc sống hàng ngày của em chán lắm, chỉ con đường đi làm rồi về, về rồi đi làm. Sống ở Sài Gòn 6 năm mà em cũng chỉ quanh quẩn ở phòng, chẳng đi đâu, đến khi ra ngoài, em cảm thấy mình như "Ếch ngồi đáy giếng", ngoài kia rộng lớn quá và cảm thấy lạc lõng. Chỉ muốn tìm thấy anh để chúng ta cùng nhau đi nhiều nơi, được anh hướng dẫn, chỉ bảo những điều mà anh biết. Em thật sự rất thích cảm giác được cùng anh khi đi ra ngoài hoặc đi những nơi anh từng đi, những nơi anh quen thuộc.
Em sống kiểu nội tâm, được mọi người nhận xét là hiền lành, dễ bị bắt nạt. Là "heo út" trong nhà có 6 anh em. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, vào Sài Gòn học và làm nhân viên văn phòng, hiện em ở quận 7. Thuộc típ dễ nhìn nhưng em nhỏ con lắm, chỉ cao 1,53 m và nặng 43 kg thôi. Có phải em gầy lắm đúng không anh?
Mong anh hiền lành, không dễ nổi nóng, lớn hơn em khoảng 5 tuổi trở lên, không hút thuốc lá, không gia trưởng, biết quan tâm và chia sẻ, đặc biệt là chung thủy anh nhé.
Thật ra, tiêu chuẩn của em đặt ra là như thế, em nghĩ không chỉ riêng em mà rất nhiều người đặt ra tiêu chuẩn của người ấy cho riêng mình. Nhưng tiêu chuẩn đặt ra là thế đấy, đến khi rung động với ai đó rồi, mọi tiêu chuẩn đều chẳng còn quan trọng nữa, phải không anh?
Em rất thích biển, thích nghe tiếng sóng hoặc ngắm bình minh, hoàng hôn ở biển. Chỉ cần như vậy em thấy bản thân bình yên và hạnh phúc đến kỳ lạ. Nhưng lâu rồi em chưa tìm được cảm giác đó, chỉ muốn tìm thấy anh và anh cũng thích biển giống em, rồi mình cùng nhau ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển anh nhé.
Chỉ mong tìm được và yêu đương với một người thật nghiêm túc, rồi có cái kết gọi là gia đình nhỏ của chúng ta. Hi vọng anh cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ như vậy, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ