Tôi nhìn hơi tròn, gương mặt phúc hậu, là người dễ gần. Tôi là người hay bộc lộ cảm xúc bởi vì không muốn giữ trong lòng những suy nghĩ mà không nói ra. Tôi nói là làm nên chỉ muốn thấy hành động chứ không cần qua lời nói. Có thể anh giỏi, nói hay nhưng hành động không có thì không chứng minh được anh có tài.
Tôi yêu con người chân thật, sống trách nhiệm, hiểu biết xã hội và trong công việc phải luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Tôi tôn trọng người sống vì sự nghiệp của mình, nhưng không đồng nghĩa là sống mà quên cả bản thân, làm vì kiếm tiền. Đương nhiên sống tạo tài chính sẽ tốt sau này và tôi cần sự kết hợp giữa công việc và người thân. Bản thân tôi là người sống độc lập, cũng luôn cố gắng hết mình và mong muốn mỗi ngày là một niềm vui. Nhưng tôi luôn cô độc. Tôi suy nghĩ chỉ cần mình là đủ và không ép bản thân phải tìm một ai đó để bằng bạn bè.
Tôi hy vọng qua mục Tâm sự này sẽ gặp được người có duyên với mình. Mong người đó có suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm, có sự nghiệp vững và sống trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Võ Thị Thùy Linh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ