Chào anh, vào một hôm thức khuya làm bài, em vô tình đọc được một bài viết ở đây. Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi, em đều vào đọc bài viết của mọi người với chút hy vọng có thể tìm thấy anh. Hôm nay, em quyết định lấy hết can đảm của mình, thử một lần chủ động đi tìm anh.
Đôi nét về em: em sinh năm 1994 nhưng chưa từng có người yêu (anh đừng cười em nha), tốt nghiệp đại học và hiện làm việc ở một ngôi trường tại TP HCM. Quê em ở Long An. Em được mọi người nhận xét là hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Có lẽ vì em ít nói quá và cũng ngại đi chơi, thời gian rảnh rỗi thường ở nhà nên đã không thể tìm thấy anh.
Em hay suy nghĩ về anh, em nghĩ anh là người chín chắn, trưởng thành. Vì em không được trưởng thành và đôi khi không thể giải quyết được những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Cõ lẽ vì từ nhỏ em đã được gia đình bao bọc rất nhiều. Em lại hơi rụt rè và yếu đuối nên rất mong anh có thể mạnh mẽ và quyết đoán để che chở cho em.
Xin lỗi anh vì em không được tốt, nhưng em nghĩ mình sẽ là một người chung thủy và sẵn sàng lắng nghe anh. Nếu anh thấy phù hợp, hãy gửi email cho em nha. Em chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ