Giới thiệu vài nét về em trước nhé:
Em 30 tuổi, dù đã "băm" nhưng bề ngoài còn rất trẻ, trẻ hơn tuổi thật anh nè (mọi người cứ nghĩ em 24 tới 25 tuổi thôi), cao ba mét bẻ đôi, thân hình mũm mĩm, khuôn mặt hiền lành, dễ thương, biết chăm sóc cho bản thân, nhà cửa, yêu thương gia đình và là đứa con gái hiếu thảo.
Em làm cho công ty về game, vì công ty ở nước ngoài nên em chỉ làm việc online tại nhà. Ngoài ra em còn làm thêm một số công việc khác nên tương đối bận. Tuy nhiên, em vẫn sắp xếp thời gian ổn thỏa để chăm sóc bản thân và chăm sóc cho tình cảm của mình anh nhé.
Chọn Đà Lạt làm nơi sống và làm việc vì em thích sự mát mẻ, yên bình, cái không khí và sự bình dị ở con người nơi đây.
Em mong Giáng sinh năm nay sẽ không cô đơn nữa. Trời Đà Lạt bắt đầu lạnh hơn trước rồi, em muốn được sưởi ấm lòng mình hơn và được anh nắm tay dẫn đi khắp các phố phường, có thể bất kỳ đâu, chỉ cần anh nắm tay em là em sẽ theo anh cả cuộc đời.
Mong anh lớn hơn em, công việc ổn định. Anh bản lĩnh, hiền lành, yêu thương gia đình và biết quan tâm em nhé. Chúng mình sẽ xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc.
Nếu anh đọc được bài viết, cảm thấy có gì đó xao động và muốn tìm hiểu thêm về cô gái nhỏ nhắn này, hãy phản hồi cho em biết nhé, để em còn dắt anh về ra mắt bố mẹ luôn (cười). Bố mẹ em nôn lắm rồi đó.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ