Em mạnh dạn viết lên đây, hy vọng gặp được người hòa hợp với mình. Bố mẹ rất mong em lập gia đình, em cũng không thể vì bản thân mà bỏ qua mong muốn của ông bà, trong khi đó thời gian không chờ đợi ai. Dần em thấy bố mẹ không khỏe như mình vẫn nghĩ. Em vẫn mong làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, để bản thân không hối hận, để bố mẹ không phải xấu hổ với hàng xóm, vì ở quê nếu nhà có con gái lớn tuổi chưa lấy chồng là việc gì đó xấu hổ.
Tính ra là con gái ở quê, giờ em thuộc kiểu có tuổi, nhưng nếu có cơ hội gặp em ở bên ngoài, chắc anh sẽ nghĩ khác. Trước đây em học và làm việc ở Hà Nội một thời gian, sau đó về quê làm việc, công việc của em làm giờ hành chính. Nếu có cơ hội tìm hiểu, anh và em sẽ nói chuyện rõ hơn.
Quan điểm sống của em là cố gắng làm việc thiện, không thích ganh đua, tranh chấp, em sống nội tâm. Em thích những khoảnh khắc bình yên, không xô bồ. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng em gửi tiền từ thiện giúp trường hợp khó khăn trong hạn mức cho phép của mình.
Em mong tìm được người có thể cố gắng cùng em sống tốt hơn, sống tích cực hơn, cùng rủ nhau đi tập thể dục nếu có cơ hội. Em thích người hiền lành, hiểu chuyện, biết trước biết sau, yêu thương gia đình.
Rất mong gặp được anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hiền
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
- Giới tính: Nữ