Nhìn các bạn đều đã lập gia đình, không còn ai độc thân như mình, ngay cả mấy đứa cháu cũng con bồng con bế, anh hơi chút chạnh lòng. Ước gì mình cũng có cặp có đôi, có một gia đình nhỏ để chăm lo.
Biết rằng mỗi người mỗi khác, không ai giống nhau, anh cũng cố gắng lạc quan, vui vẻ thay đổi bản thân. Và cái thay đổi lớn nhất đầu năm Nhâm Dần là anh viết bài trên Hẹn hò này để tìm người thương. Người đó sẽ là động lực, nguồn cảm hứng cho anh phấn đấu.
Anh rất bình thường, cao 1,73 m, nặng 68 kg, tuy không đam mê thể thao nhưng cố gắng tập thể dục, chạy bộ, bơi lội hàng ngày. Tính anh hơi trầm, không thích những nơi quá ồn ào, sôi động. Công việc là nhân viên văn phòng, không áp lực nhiều, chỉ sáng đi tối về.
Vì là người gốc Bắc nên anh rất thích làm quen với các bạn gái người gốc Bắc, sinh năm 1981-1990, sống và làm việc ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai.
Không biết đàn ông khác ra sao, nhưng anh hay bị thu hút bởi đôi mắt bồ câu đen to, dáng người nhỏ mảnh mai, hoặc chỉ là giọng nói nhẹ nhàng. Đặc biệt, anh không thấy xao xuyến trước những hotgirl chân dài như siêu mẫu, dù họ thực sự đẹp.
Hy vọng với bài viết đầu năm này, anh là người may mắn nhất trong năm Nhâm Dần tìm được người bạn tâm giao.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nghĩa Hoàng
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
