Thời gian nghỉ tránh dịch Covid, em chợt nhận ra mình cô đơn. Đọc báo thấy nhiều người muốn tìm bạn để chia sẻ, không biết có ai đọc bài của em không, nhưng vẫn hy vọng VnExpress giúp em tìm được "một nửa" của cuộc đời.
Em tốt nghiệp đại học, chưa từng kết hôn. Về ngoại hình, em cao 1,57 m, dáng người cân đối, khuôn mặt khá ưa nhìn. Quê em cách Sài Gòn khoảng 30 km, sống và làm việc tại TP HCM. Công việc và cuộc sống của em ổn định, nhưng đôi lúc nghĩ về tương lai, chưa thấy có người cùng mình trải qua những buồn vui trong cuộc sống.
Em đi làm và về nhà một mình. Ở tuổi này, bạn bè em đều có gia đình, con cái. Em thấy những đứa trẻ nô đùa mà ước mình cũng được như thế, mong có gia đình nhỏ của riêng mình. Tính em nhẹ nhàng, cẩn thận, dễ gần, vui vẻ, hòa đồng. Em thường đi chợ và nấu các món ăn cho gia đình. Thời sinh viên, học chung với các bạn nữ và môi trường làm việc toàn các anh chị lớn tuổi có gia đình, em cũng bị mất đi phần nào cơ hội. Em ít mối quan hệ nên đến giờ vẫn chưa có ai bên cạnh.
Mong anh trưởng thành, chín chắn, biết quan tâm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình, cùng em chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Em không có đạo nên mong anh cũng vậy, sống và làm việc tại TP HCM để thuận tiện cho việc làm quen, tìm hiểu. Em là người của gia đình nên rất hy vọng anh cũng vậy.
Mong anh sớm gửi thư cho em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ