Tờ Modern Express đưa tin, cô gái ngây thơ này đang sống ở Diêm Thành (Giang Tây) quen với chàng trai tên Zhou Weichen vào khoảng tháng 3/2014 qua một web hẹn hò.
Anh này tự xưng là một biên tập viên âm nhạc, công tác trong một nhà đài của nhà nước, có cha làm trong một công ty dầu khí. Zhou cũng nhận có nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, tiền bạc không thiếu.
Có lẽ gia thế người bạn trai ảo nói khiến cô gái cho vay tiền nhiều lần mà không nghi ngờ gì. Ảnh: Modern Express.
Quen nhau lâu năm nhưng hai người chỉ hẹn hò qua mạng mà chưa một lần gặp chính thức. Mỗi lần bạn trai hỏi vay tiền, Chen không nghi ngờ gì mà đáp ứng hết. Tổng 4 năm, cô đã đưa cho người bạn trai chưa từng gặp mặt này 380.000 tệ (gần 1,4 tỷ đồng).
Đầu năm 2018, cô gái mới tỉnh ngộ báo án. Chỉ một thời gian ngắn cảnh sát đã lần ra người đàn ông này họ Yang, chứ không phải Zhou như đã nói với bạn gái. Tên này 30 tuổi, sống ở thành phố Cát Lâm, cách nơi ở của cô gái 1.500 km.
"Tên Yang đăng ký một tài khoản giả trên mạng xã hội từ 4 năm trước và tình cờ gặp nạn nhân", cảnh sát nói. Tại cơ quan điều tra, Yang đã thừa nhận hành vi lừa đảo.
Bảo Nhiên