Là tuýp phụ nữ nửa hiện đại, nửa truyền thống luôn tìm tòi học hỏi, mong tìm được chàng trai để thương, nấu cho anh ấy những bữa cơm gia đình.
Em sinh ra và lớn lên ở một thành phố nổi tiếng với sương mù, mát dịu và mộng mơ. Ở em cũng có chút giống như thành phố Đà Lạt ấy, một chút lãng mạn, một chút mát dịu nhưng cũng thực tế (cười).
Năm 18 tuổi, rời xa vòng tay bao bọc của gia đình, em xuống Sài Gòn bắt đầu hành trình mới của bản thân. Ở đây, em học cách phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Ban ngày đi học trường dược, tối đi làm gia sư. Trong mắt mọi người có vẻ em như là cô gái độc lập, mạnh mẽ. Nhưng anh ơi, anh đừng lo lắng nhé, em chỉ độc lập khi một mình thôi, vì đâu ai chăm sóc cho mình khi một mình đúng không anh. Em tin khi có anh bên cạnh, em sẽ là cô gái hạnh phúc, đầy nữ tính, một chút bánh bèo cho tình yêu của chúng mình đủ thăng hoa.
Em 27 tuổi, đang làm ở một công ty dược. Một năm trở lại đây, cuối tuần em có dạy thêm ở trường cao đẳng. Em cao 1,65 m, nặng 53 kg, ngoại hình ưa nhìn nhưng không phải kiểu xinh bánh bèo, được mọi người nhận xét là cô gái lạc quan, yêu đời, suy nghĩ tích cực. Em có nụ cười tươi, tạo cảm giác dễ gần và thoải mái cho người mới tiếp xúc. Em tự nhận mình là nửa hiện đại, nửa truyền thống. Truyền thống ở những vấn đề đạo đức Á Đông, ứng xử với mọi người. Hiện đại ở sự đơn giản hóa vấn đề, thoải mái và tiến bộ trong cách sống, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiện em vẫn duy trì thói quen sinh hoạt từ thời sinh viên, ngủ 12 giờ đêm và dậy sớm lúc 6 giờ sáng làm nhiều việc: tập thể dục, đọc báo, nghe nhạc, chuẩn bị cơm cho em trai. 3 năm trước, em có sở thích đi du lịch, một năm đi 2-3 lần. Hiện giờ chỉ mong có ai đó đi cùng mình nghỉ ngơi tại resort nào thôi (cười). Chắc sức khỏe yếu thật rồi hay là không có anh đi cùng vậy nhỉ?
Em cần anh - một người bạn đời điềm đạm, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc. Em tin một người đàn ông có nhiều trải nghiệm như anh sẽ tự biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, biết gì nên làm, thứ gì không, đủ bản lĩnh để đứng vững trước sóng gió và cuộc sống, cùng em chia sẻ, vun đắp, xây dựng một gia đình hạnh phúc. À anh có thể cao bằng hoặc cao hơn em được không? Em rất muốn mình bé nhỏ bên cạnh anh. Mà anh hơn em tầm dưới 8 tuổi thôi nhé, em sợ mình không hiểu được anh.
Với em, hòa hợp của hai người không phải là ở tính cách, thói quen sinh hoạt vì đủ yêu thương sẽ tìm cách thích nghi được với nhau, lắng nghe những góp ý chân thành của nhau để điều chỉnh. Nhưng có một thứ có thể dành cả đời vẫn không thể nào cùng chung được đó là quan điểm sống và có chung chí hướng.
Ba điều quan trọng nhất với em đó là: gia đình, thời gian và sức khỏe. Em mong anh sẽ có cùng chung chí hướng với em, đó là cùng nhau cố gắng trong công việc, mục tiêu tự do tài chính. Em chỉ mong đơn giản là khi gia đình, người thân có vấn đề sức khỏe, chúng mình không phải chờ đợi mệt mỏi ở bệnh viện chỉ để lấy một vài xét nghiệm, mà có thể được khám với bác sĩ giỏi, dịch vụ chăm sóc tốt, mà 2 thứ ấy thì không rẻ chút nào. Vì làm trong lĩnh vực sức khỏe, em hiểu ý nghĩa của sức khỏe, có tiền cũng không mua được đâu anh.
Có rất nhiều điều em muốn nói cùng anh nhưng bài dài quá rồi, có gì chúng ta cùng tìm để hiểu nhau hơn anh nhé. Em mong anh thật sự nghiêm túc vì em không muốn chúng mình lãng phí thời gian đâu.
Em chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ