Chào anh - bạn chung nhà tương lai của em. Không biết giờ anh ở đâu, có tìm em như em đang tìm anh không? Nếu có, anh mau xuất hiện nha, không em giận đó (cười).
Tính em khá mạnh mẽ. Đó là một ưu điểm phải không anh? Nhưng đôi khi mạnh mẽ quá cũng khó anh à. Sau khi chia tay mối tình cuối được hai năm, thật khó để em tìm một mối quan hệ mới. Có thể em bị tổn thương hoặc nghe ai đó nói do em đòi hỏi nhiều quá.
Thật sự ở tuổi này, em chỉ muốn kiếm ai đó để làm chỗ dựa. Nhưng có thể do em tự lập quá lâu nên không muốn là người phụ nữ lúc nào bận rộn việc gia đình, còn chồng mình chỉ biết lo công việc mà không phụ giúp việc nhà. Em rất sợ câu "Đàn bà đối nội, còn đàn ông đối ngoại". Em biết ai cũng có thế mạnh riêng. Nhưng bây giờ phụ nữ cũng ra ngoài làm việc, có sự nghiệp riêng nên em muốn tìm ai đó bên cạnh thấu hiểu và chúng ta cùng nhau phát triển. Với em, đó không phải là việc của phụ nữ hay của đàn ông, mà đó là việc của chúng ta. Chúng ta cùng nhau làm anh nhé. Anh làm, em làm và hỗ trợ nhau anh nhé.
Em sống tự lập khá lâu. Hy vọng anh cũng vậy nhé. Vì khi hai người tự lập, chúng ta sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Em không biết bài viết này có nhiều ý kiến trái chiều không? Vì nếu tự lập hay mạnh mẽ quá, hãy sống một mình đi. Nhưng nếu ai đó trưởng thành và tự lập quá lâu, chúng ta đều hiểu sẽ có lúc cần ai đó bên cạnh, anh nhỉ? Em đang cần người đó đây. Nếu anh hiểu cảm giác đó, hãy gửi thư cho em nha. Nếu hiểu được, sẽ trân trọng mối quan hệ này hơn.
Còn về anh, em chỉ mong anh tự lập, mạnh mẽ, sẵn sàng làm chỗ dựa và cùng quan điểm với em. Cuộc đời có lúc lên lúc xuống, nhưng em nghĩ nếu có bạn đồng hành thấu hiểu, chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn. Ở tuổi này, ai đó thay đổi bản thân vì người khác là khó, nhưng em vẫn mộng mơ biết đâu ngoài kia có người sẵn sàng thay đổi vì em và em cũng sẵn sàng làm điều đó vì họ.
Hy vọng anh có những điều ở trên, hãy gửi nhé. Dù sao em vẫn là phụ nữ, phái yếu, em không muốn cảm giác nhận được thư ai đó nhưng cuối cùng khi nói chuyện lại cảm thấy hụt hẫng. Như vậy thật khó chịu anh à. Mong rằng em sẽ tìm được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Gió
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ