Theo lẽ thường, tầm tuổi này em cũng nên một nách hai con, sáng đi làm, chiều về nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dòng đời xô đẩy thế nào mà giờ này em vẫn ngồi ở một đất nước xa lạ, gõ những dòng chữ tìm bạn đồng hành của mình.
Em 30 tuổi, nhưng mọi người đều nhận xét nhìn như sinh viên đại học, đã và đang học tập, làm việc ở nước phương Tây được một thời gian. Suy nghĩ hiện đại nhưng em lại thuộc típ người khá truyền thống trong tình cảm, coi trọng sự chân thành và nghiêm túc. Em từng một mình xách ba lô đi từ Bắc vào Nam, và kéo va li đi vòng quanh thế giới. Biết tự lắp bàn ghế, sửa quạt, sửa xe đạp, thay đèn, xách xe máy đi bảo dưỡng,... Trong các mối quan hệ với bạn bè, em luôn là bờ vai để lúc bạn bè có chuyện gì đều có thể tìm đến. Ở nhà, em cũng là cô con gái lo lắng cho cả gia đình.
Trong mắt mọi người, em là cô gái độc lập, mạnh mẽ, nhưng không ai biết rằng sâu thẳm trong lòng, em vẫn luôn mong có một người bạn đồng hành để lúc người đó mệt thì có thể dựa vào em, và lúc em mệt thì người đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Từ lúc học đại học, mỗi lần từ quê ra thành phố, em đã hơn một lần ước gì có ai đó chờ mình ở bến xe, ga tàu. Nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn đến dù gió mưa giăng khắp lối, chờ em chỉ có mấy anh, mấy bác xe ôm, taxi.
Em cao hơn 1,6 m một chút, người hơi gầy, ngoại hình bình thường, thích thể dục, trồng cây, nấu ăn và làm bánh. Với người lạ, em khá e dè và ít nói, nhưng lúc quen thân rồi thì em có thể nói đủ chuyện trên trời dưới biển, về mọi lĩnh vực. Em không hiểu biết tất cả lĩnh vực nhưng giỏi nghe, ham học hỏi, biết tranh luận và biết đặt câu hỏi nên lĩnh vực nào em cũng nghe được. Em sống đơn giản, không bao giờ trang điểm, chỉ đi giày cao gót lúc cần phải đi, di chuyển nhiều nên luôn cố gắng để hành lý ít nhất có thể. Do thiên chưa thời, địa chưa lợi, hoặc nhân chưa hòa, nên em chưa có cơ hội trải nghiệm mối tình nào.
Hy vọng anh cao hơn em, bằng hoặc nhiều tuổi hơn em, không hút thuốc, không uống rượu, tinh tế và có ý chí cầu tiến, nấu ăn ngon nữa càng tốt. Anh ở đâu cũng được, em sắp tốt nghiệp và đủ tự tin có thể tìm đường đến chỗ anh.
Chúc mọi người một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Và chúc em sang năm sẽ không còn phải nghe bài ca bao giờ có người yêu nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nữ