Em là một cô gái nhỏ nhắn, đã qua 31 mùa xuân rồi, đến từ Gia Lai. Khi chưa tìm được ai chạm đến trái tim, em là cô bé luôn vô tư, yêu đời, chỉ biết làm việc kiếm tiền, mong cho gia đình sau này có cuộc sống tốt hơn, bản thân độc lập kinh tế. Đến một lúc duyên tới với em, em đã biết yêu một người chân thành, rồi thực sự đau đến thế nào. Em luôn sống thực với cảm xúc của mình, vì thế trái tim băng giá của em đã đau lắm. Em mong bản thân sau này may mắn hơn, gặp được tấm chân tình của người trưởng thành.
Chúng ta gặp được nhau là duyên, nhưng đến được với nhau hay không là sự cố gắng của hai người. Không ai hoàn hảo cả, chỉ vì yêu nhau mà hòa hợp lại mọi thứ, đừng trao cho nhau yêu thương rồi gieo rắc thất vọng, trêu đùa cảm xúc của nhau, thực sự đau lắm. Chúng ta gặp nhau tuy muộn nhưng mong là đúng người, đúng thời điểm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ