Cô gái làm nghệ thuật tìm bạn trai không e ngại vấn đề tôn giáo
Tôi có một công việc để say mê, những sở thích riêng để theo đuổi và một vòng tròn bạn bè vừa đủ để tụ tập.
Chào bạn đọc,
Tôi 31 tuổi, làm việc tại quận 1, TP HCM. Nói về ngoại hình, công việc hay gia đình, tôi nghĩ mình ở mức tạm ổn. Về tính cách, tôi bình thường như bao người, có ưu và khuyết điểm.
Những người mới quen hay không thân thường nhận xét trông tôi trầm tư, ít nói quá, có vẻ khó gần, nhưng thực sự tôi thích cười, khám phá và thử nghiệm cái mới. Tôi yêu cuộc sống, luôn tìm được niềm vui trong những sự việc hàng ngày.
Cũng vì tính cách này mà dù đã ngoài 30 tuổi, lại cô đơn, gia đình, bạn bè sốt ruột thúc giục lẫn mai mối nhưng tôi vẫn thong thả, còn bị mọi người trêu "ế đến nơi rồi mà sao vẫn bình thản thế".
Tôi có một công việc để say mê, những sở thích riêng để theo đuổi và một vòng tròn bạn bè vừa đủ để tụ tập, nên tự thấy cuộc sống vẫn rất ổn. Tuy vậy, nếu có một người cùng song hành và san sẻ buồn vui, có lẽ sẽ trọn vẹn hơn.
Cách đây một năm, ở cái tuổi mà bạn bè đã dắt tay con vào cấp một, tôi chia tay bạn trai. Bản thân cũng rất mong mỏi có một mái ấm nhỏ, nhưng nghĩ bàn tay ấy đã không dành cho mình nên tôi quyết định không nắm lấy. Một năm đủ để bình yên, tôi nghĩ đã đến lúc nên cho bản thân thêm cơ hội. Biết đâu VnExpress lại giúp tôi tìm được bạn đồng hành trên con đường này.
Tôi hy vọng tìm được bạn trai lạc quan, hướng thiện. Tôi luôn cố gắng vì cuộc sống nên mong người ấy cũng vậy và sẽ không e ngại vấn đề tôn giáo (tôi theo đạo Thiên chúa).
Tôi không để hình vì còn ngại đồng nghiệp và khách hàng, nhưng tôi nghĩ ngoại hình của mình không đến nỗi dọa các bạn nam "chạy mất dép" đâu (cười).
Cảm ơn các bạn đã đọc chia sẻ của tôi.
"Người lạ ơi, tôi chờ bạn nhé".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu Nguyên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
