Hy vọng viết thư này sẽ tìm được anh, chứ anh mà lâu xuất hiện, em gật đầu cái rụp là đi lấy chồng đó, là chúng ta lại bỏ lỡ nhau (em đùa thôi - cười).
Giới thiệu qua về em nha:
- Về ngoại hình: em cao 1,6 m, nặng thì luôn phấn đấu mốc 50 kg mà ăn sập cả thóc gạo của thầy u vẫn chưa hoàn thành mục tiêu, nên ai cũng bảo em gầy.
- Về công việc: em là một banker yêu nghề, yêu cơ quan nên phần lớn thời gian dành cho công việc. Trước khi đi làm ngân hàng, anh của em chỉ mỉm cười và nói: "Mày cứ xác định còn lâu mới cho anh ăn cỗ". Giờ em phần nào hiểu câu đó rồi. Đi làm về không biết làm gì nữa nên lại làm việc tiếp thôi, nên anh hãy là động lực cho em về sớm mỗi ngày nha.
- Em không phải là cô gái đảm đang, nữ công gia chánh. Nhưng anh yên tâm, em không hậu đậu đến mức để chồng con ăn mì hay ăn cơm bụi đâu.
- Về tính cách: ai cũng bảo em hiền quá, phải đanh đá lên để không bị bắt nạt.
- Về sở thích: em thích để mặt mộc mọi lúc mọi nơi hơn là makeup; thích mặc áo phông, quần jean thay vì mấy bộ váy bánh bèo; thích đi giầy thể thao thay vì giày cao gót; thích ăn ở quán lề đường thay vì nhà hàng cao cấp. Tóm lại em thích sự đơn giản.
Còn về anh:
Mong anh cùng em chia sẻ những niềm vui, áp lực của công việc, có công việc ổn định, cùng em phấn đấu vì con em chúng ta. Anh có thể uống rượu nhưng biết điểm dừng nhé, nhưng tuyệt đối đừng hút thuốc nha.
Mong sớm tìm được anh để em tự tin cuối năm nay dẫn về uống rượu cùng bố và anh chị em nào.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạ
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Kim Thành, Hải Dương
- Giới tính: Nữ