Lâu rồi em không lên VnExpress, một phần do công việc, phần khác em chỉ muốn tập trung vào mối quan hệ đang có. Em đã lên một lần rồi nhưng lại chưa tìm được người phù hợp, có lẽ duyên số của em chưa tới thì phải, hay ông Tơ bà Nguyệt chưa cho em được gặp anh, không biết còn thử thách em tới bao giờ nữa (cười). Hôm nay em quyết định một lần nữa gửi thư cho anh - chàng hoàng tử của em ạ.
Người ta cứ bảo em chưa mở lòng, em cũng đã thử và tạo mối quan hệ cho mình nhưng hiện tại chưa có người nào về bên em, cùng em tạo nên cuộc sống muôn màu hòa vào bức tranh mà em mơ mộng mỗi ngày.
Em là một cô gái tóc ngắn, làm trong ngân hàng tại TP HCM, hiền lành, hơi chút nội tâm, biết yêu thương người khác. Mong tìm được một bờ vai giúp em về công việc và cuộc sống hàng ngày. Anh chững chạc hơn em nhé, vì khi yêu em chỉ muốn anh là chỗ dựa và em là đứa trẻ thôi.
Em sống đơn giản lắm anh ạ. Ngày đi làm, tối đi tập yoga. Em yêu yoga hơn cả những buổi tiệc tùng của bạn bè. Có lẽ vì thế mà em chưa thể gặp được anh giữa thế giới bao nhiêu người. Em muốn kể cho anh nghe về đại dương xanh, về tất cả những thứ ngoài kia, cuộc sống của em thế nào, công việc áp lực ra sao, muốn kể hết tất cả như một người bạn tâm sự của mình, người bạn đời chẳng hạn.
Tuổi 28 đã quá già chưa anh? Em thấy mình đang trẻ con lắm, cần anh chỉ dẫn để hai đứa đi lên, anh nhỉ. Em muốn một ngày nào đó, anh là một phần cuộc sống của em và là một người quan trọng của em trong cuộc đời này. Mong anh chín chắn, có công việc ổn định. Nếu có thể, chúng ta làm bạn của nhau anh nhé.
Thân chào anh và đợi thư từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mít ngố
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ