Xin được mượn một đoạn trong bài thơ mà mình rất thích:
"Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?"
Chào các bạn, mình là độc giả trung thành của báo, cũng theo dõi mục Hẹn hò từ khi mới ra mắt, nhưng giờ mới có can đảm viết bài. Biết đâu mình sẽ tìm thấy một nửa của mình ở đây thì sao (cười).
Xin giới thiệu một chút về bản thân: mình 28 tuổi (sinh năm con dê), ngoại hình ưa nhìn. Mình đang tự kinh doanh nho nhỏ. Mình ở Hà Nội, vui tính, dễ gần, yêu thích sự đơn giản, thích yên tĩnh.
Nhược điểm thì cũng nhiều đấy nhưng thôi nếu có duyên thì người ấy sẽ biết, còn ở đây viết dài quá mọi người cũng ngại đọc.
Mình thích bạn nam cao trên 1,66 m, dễ tính một chút và đừng vũ phu, hiện sinh sống ở Hà Nội là tốt nhất để tiện bề tìm hiểu.
Biết đâu nhờ VnExpress mà năm sau mình lấy được chồng thì sao (cười). Vậy thôi, mình viết văn không giỏi lắm nên bạn nào mà thẩm thấu được và thấy mình thú vị thì mail cho mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ, cảm ơn vì đã đọc hết bài viết của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hà nội mùa thu
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ