Em hiện độc thân vui vẻ, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu tìm được anh - người cùng em đi tiếp nửa quãng đời còn lại.
Em sinh năm 1988, quê ở Quảng Nam. 18 tuổi, em vào Sài Gòn học tập, bây giờ em coi đó như quê hương thứ 2 của mình. Nghề của em là lập trình viên, hơi khô một chút nhưng em thì không khô như nó đâu.
Ba mẹ em mất sớm nên em hoàn toàn tự lập từ thời sinh viên tới giờ. Có lẽ vì thế mà em là cô gái thực tế, không mơ mộng nhiều, nhưng em luôn mơ về gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Em không giỏi nấu ăn nhưng ngày 3 bữa lo được. Em thích đi du lịch, mỗi năm đều cố gắng đi đến một nơi nào đó, có thể là trong nước hoặc nước ngoài. Thật tuyệt nếu anh có cùng sở thích đó với em.
Về anh - người em tìm kiếm, anh có thể từng lập gia đình hoặc độc thân. Anh có thể nhỏ tuổi hơn em (2-3 tuổi anh nhé). Vì em đã mất ba mẹ nên mong anh còn ba mẹ. Em không ngại làm dâu và đề cao giá trị gia đình. Anh hãy là người chân thành, điềm đạm và chín chắn nhé. Em mong anh có một công việc ổn định, vì đó là tiền đề cho cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Nếu anh quan tâm em, hãy mail cho em nhé. Trước hết mình hãy là bạn bè, còn sau đó mọi chuyện hãy để xem ta có duyên nợ hay không anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ