Em có tính cách lạc quan, vui vẻ, nhiệt huyết trong công việc, cuộc sống cũng như tự tin trong chính sự tử tế của con người mình.
Có đôi khi em từng nghĩ, hay mình sống như vậy một mình, nhưng em tin rằng cuộc sống sẽ nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn nếu có anh đồng hành. Em quan niệm rằng muốn gắn kết cùng nhau phải rất hiểu nhau, mà để hiểu được nhau, trước tiên cần nghiêm túc, chân thành trong quá trình làm bạn, trong quá trình tìm hiểu.
Giữa nhịp sống hối hả ngoài kia, anh và em có thể chậm rãi hàn huyên những câu chuyện đời thường, cùng nhau chia sẻ những sóng gió mà cả hai từng trải qua thì thật quý. Hai con người có sự đồng điệu về tâm hồn và tư duy rất quan trọng, bởi khi có tư duy đúng sẽ hiểu vấn đề và hành xử đúng mực, khi cả hai có sự đầu tư thời gian, tâm trí cho một mối quan hệ, chúng ta mới có sự thấu hiểu và dần dần cảm mến nhau.
Em mong gặp được anh khi cả hai đều đã ở độ tuổi đủ trưởng thành. Đời người quý nhất là có người hiểu mình, đến cuối cùng thì dù từng ly hôn hay chưa từng kết hôn, em tin trong thâm tâm mỗi người đều mong muốn một mái nhà ấm, nơi có cả nhà quây quần sau những bộn bề của cuộc sống.
Hy vọng, anh và em cùng cho nhau cơ hội để trước tiên là những người bạn tốt cùng động viên tinh thần và chia sẻ những điều thú vị của cuộc sống, và nếu có duyên trong tương lai thì thật tuyệt.
Xin cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vu Linh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ