Thực ra mình không nghĩ bản thân kén quá, chỉ là mình không đủ tinh tế, đến mức vẫn bị ế thôi.
Mình giới thiệu qua về bản thân đôi chút: tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, sống và làm việc tại Hà Nội. Về ngoại hình, mình hơi thiếu vài kí lô, không xinh cũng không xấu. Mình không nói nhiều giữa đám đông mà chỉ nói rất nhiều với những người thấy tâm đầu ý hợp. Mình biết lắng nghe và chân thành trong các mối quan hệ, là người khá lạc quan và cũng có thói quen tự tìm hiểu kiến thức, kĩ năng để nâng cao hiểu biết của bản thân.
Ngoài ra, mình có sở thích đi du lịch để trải nghiệm vùng đất mới, gặp những người bạn mới và khám phá các nền văn hóa. Về sở đoản, mình không được khéo tay lắm, thỉnh thoảng hậu đậu làm vỡ đồ, cũng thỉnh thoảng đặt những câu hỏi siêu ngố làm người khác không thể không cười.
Mình không đặt nhiều tiêu chuẩn về người bạn đời, tin rằng hôn nhân là chuyện đại sự, không thể cứ lấy đại một người nào đó là xong, mà cần phải có sự phù hợp nhất định giữa hai trái tim.
Mình viết bài này, biết đâu lại tìm được người đang tìm bấy lâu. Đồng thời, mình mong kết bạn với các bạn nam nữ khắp mọi miền tổ quốc có chung tư tưởng, sở thích để chúng ta có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Thân mến.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ