Chào anh,
Những ngày cuối năm mọi người tất bật với công việc, tự dưng em lại nghĩ đến chuyện hẹn hò (cười). Em thích báo VnExpress và mong muốn tìm anh ở đây. Em theo dõi chuyên mục này đã lâu, bây giờ mới gửi bài.
Chẳng là bố mẹ ở nhà đang lo lắng khi con gái chưa chịu giới thiệu chàng trai nào nên có ý định làm mai mối, mà em thích tình yêu đến tự nhiên, do mình tìm thấy và nắm bắt cơ hội.
Em có ngoại hình bình thường, không xấu, kính cận, cao hơn 1,6 m, không biết cách trang điểm lung linh giống các cô gái khác, nhưng nếu anh thích, em sẽ học. Khoản nấu ăn tạm ổn nên anh đừng lo, em sẽ không để anh ăn mì gói đâu.
Mong người đàn ông của em có suy nghĩ chín chắn và tích cực, không cần nói nhiều nhưng anh luôn vui vẻ, tự tin. Nếu có chuyện buồn, anh hãy chia sẻ cùng em. Anh đừng lười làm việc nhà nhé. Nếu sau này đến được với nhau, chúng ta cùng nấu ăn và làm việc nhà sẽ rất vui.
Em thích Đà Lạt nhưng chưa được đi bao giờ, hy vọng sắp tới em sẽ đến đó cùng anh. Qua những điều em chia sẻ, nếu anh cảm thấy vui vẻ và có sự gắn kết, hãy gửi thư cho em nhé.
Cảm ơn anh.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Anna Nguyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ