Thân chào mọi người,
Tôi đã theo dõi chuyên mục Hẹn hò một thời gian, nhiều lần phân vân nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định viết lên đây những dòng chia sẻ về bản thân với hy vọng may mắn duyên số mỉm cười với mình.
Tôi là Minh, quê ở Cần Thơ, hiện làm nhân viên văn phòng ở một công ty tại TP HCM.
Tôi cao 1,61 m, ngoại hình tương đối bình thường, đặc biệt tôi không thích trang điểm. Trong các mối quan hệ mới hoặc xã giao, tôi rất ít nói. Mọi người nhận xét tính cách và suy nghĩ của tôi già hơn tuổi, nhưng khi ở bên người thân thì tôi có vẻ trẻ con hơn, thích đùa giỡn, kể chuyện hài hoặc làm trò... Đặc biệt tôi rất kính trọng người lớn tuổi.
Những lúc có thời gian, tôi rất thích nấu ăn dù không ngon lắm, hoặc đi bộ cùng người thân hay bạn bè. Tôi sống tự lập từ năm 16 tuổi nên việc nhà tôi đều có thể làm được.
Tôi theo đạo Công giáo nên luôn mong muốn gặp được bạn trai cũng là người Công giáo, để cùng anh vào nhà thờ mỗi khi đi lễ. Ngoài ra, tôi cũng mong anh biết yêu thương, tôn trọng, sống có trách nhiệm, đủ bao dung và kiên nhẫn để sửa chữa khuyết điểm cho nhau.
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất có thể xảy ra nhưng qua đây tôi vẫn hy vọng nhận được sự nghiêm túc từ mọi người.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh Tran
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ