Không ai lại phải chịu sự cô đơn suốt đời, anh cũng thế. Chúng ta sinh ra đều cần đâu đó một bờ vai, một đôi tay để mỗi lúc yếu đuối, cô đơn có thể tựa vào. Đó là định nghĩa đơn giản của em về sự yêu thương.
Em không xinh đẹp, thông minh, trung thực so với những tiêu chuẩn hiện nay. Nên nếu anh tìm kiếm một cô gái như vậy để đi bên cạnh, anh nên chuyển bài khác thôi.
Nếu đã yêu ai, người đó sẽ là tất cả trong mắt bạn. Em mong điều đó có thể xảy đến với mình, và em đang mong anh - người đàn ông của em.
Em 25 tuổi, làm việc tại Bình Dương, đang tìm kiếm những mối quan hệ nghiêm túc. Vì thời gian là có hạn, đừng làm phí thời gian của nhau nếu như ngay từ đầu anh nghĩ rằng mối quan hệ này chẳng đi đến đâu được, anh nhé.
Em sống thực tế, thích được quan tâm, không thích sử dụng mạng xã hội (lập dị, nhưng thay vì cắm mặt vào đó, em thích làm việc khác hơn), cao 1,6 m, hơi tròn. Em không phải tuýp phụ nữ truyền thống cũng không quá hiện đại, đặc biệt không thích câu "phụ nữ phải thế này, thế kia".
Không ai có quyền áp đặt hay phán xét người khác, chỉ có quyền đó với chính mình thôi.
Tất nhiên em cũng rất cứng đầu và trẻ con nít nữa, tự cho mình đúng là một khuyết điểm lớn nơi em. Người đàn ông của em, liệu anh có đủ bao dung, thấu hiểu em? Yêu cầu của em vậy có quá lớn khiến anh nản lòng? Em mong nhận được thư của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ