![]() |
Bận rộn tư vấn cho khách hàng. Ảnh:L.H |
Tuyết gắn bó với công việc này khoảng 3 năm nay. Nhưng ít khách hàng biết Tuyết là một cô gái khiếm thị, chỉ còn một tay lành lặn. Tai nạn bất ngờ năm 7 tuổi khiến cô vĩnh viễn mất đi đôi mắt và 1/3 cánh tay trái.
Tuổi thơ dữ dội
Tuyết tránh nhắc lại sự cố đã khiến cô trở thành người khuyết tật. Nó có thể gợi lại cảm giác khủng hoảng, buồn, bi quan... tâm trạng không từ nào diễn tả hết mà cô trải qua khi mới 7 tuổi. Vốn học giỏi, hát hay nhưng suốt hai năm sau tai nạn, cô phải nghỉ ở nhà. Hằng ngày, cha mẹ và các em thay nhau đọc truyện cổ tích cho cô nghe. Thế giới cổ tích lung linh với những ông Bụt, bà Tiên, công chúa, hoàng tử ngấm dần vào tâm hồn Tuyết, dìu cô đi qua những hoảng loạn, ác mộng và giúp cô thêm nghị lực hòa nhập lại cuộc sống.
Chín tuổi, Tuyết tạm biệt gia đình, lặn lội từ xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt lên TP HCM, gia nhập trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cô cũng là học sinh khiếm thị ngoại tỉnh duy nhất của trường Nguyễn Đình Chiểu hồi đó. Ngoài việc cố gắng học thật giỏi, Tuyết phải tập cách tự chăm sóc bản thân như hầu hết các bạn cùng cảnh ngộ. Cô luôn có tên trong top những học sinh giỏi nhất của trường Nguyễn Đình Chiểu.
“Trong khi học sinh thành phố đóng 4.000 đồng tiền ăn mỗi tháng, tôi phải đóng 12.000 đồng. Gia đình khó khăn, thu nhập trông cả vào nghề nông, may có một người bà con tốt bụng bao bọc. Tôi đã cố gắng hết sức để không phụ lòng gia đình, người bà con tốt bụng và khẳng định mình”, Tuyết bùi ngùi kể.
Tuyết tốt nghiệp THCS loại giỏi, nhưng các trường THPT công lập TP HCM không nhận học sinh khiếm thị. Cô được vào THPT Bán công Nguyễn An Ninh và 3 năm học ở đây, cô lại liên tiếp đạt học sinh giỏi.
Con đường đến với giảng đường ĐH của Tuyết cũng đầy trắc trở. Một số trường từ chối Tuyết ngay từ khâu đăng ký thi tuyển. Nếu không nhờ sự tác động của các thầy cô trường Nguyễn Đình Chiểu và THPT Nguyễn An Ninh, ước mơ sinh viên của cô khó thành hiện thực.
![]() |
Rạng rỡ ngày tốt nghiệp Đại học. Ảnh: B.T. |
Thế giới cổ tích của Tuyết
Đỗ 2 ĐH nhưng Tuyết chọn khoa tiếng Anh, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Trong trí nhớ của nhiều bạn bè, cô là cây văn nghệ sinh viên xuất sắc và năng động trong các hoạt động đoàn thể.
Tốt nghiệp ĐH, mong muốn làm việc cho cơ quan nhà nước của Tuyết không thành, cũng vì lý do cô là người khiếm thị. Buồn, nhưng không nản chí, cô nộp hồ sơ vào Công ty Môi giới bảo hiểm Pháp Gras Savoye Willis Vietnam tại TP HCM.
Công việc của Tuyết chủ yếu qua điện thoại. Một ngày của cô bận rộn như hầu hết những tư vấn viên khác ở công ty. Hiện cô còn tài trợ học bổng cho 2 học sinh trường THPT Bán công Nguyễn Anh Ninh, TP HCM. Cô cũng là người sáng lập học bổng "Người đi trước, rước người đi sau", trong chương trình "Học bổng khuyến tài" của Hội khuyến học thành phố.
Tuyết nói, cô luôn hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Từ nhiều năm nay, cô thường cùng nhóm bạn thân, thăm trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn vào những ngày cuối tuần. Cô cũng tích cực tìm kiếm, giới thiệu việc làm phù hợp cho các em. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, qua sự giới thiệu của Tuyết, đã tham gia tài trợ học bổng cho sinh viên, học sinh khó khăn, hiếu học.
Kết thúc một ngày làm việc, Tuyết thường trải lòng mình theo những câu chuyện trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng phát thanh. Các truyện cổ tích được nghe thời thơ bé vẫn ám ảnh cô. Trong cảm nhận của cô, cuộc sống lung linh và thánh thiện.
"Đôi khi cũng chạnh lòng trước sự vô tâm của nhiều người, nhưng tôi vẫn tin vào một cuộc sống tốt đẹp, nhân ái. Tôi biết ơn các tấm lòng hảo tâm trong suốt 20 năm qua. Trong đó, có những người bạn nghèo cặm cụi chở tôi tới trường trên chiếc xe đạp cà tàng thuở học trò", Tuyết tâm sự.
Vẻ đẹp tâm hồn và tấm lòng cô gái khiếm thị Việt Nam nhỏ bé, đã làm rung động trái tim anh Donald Lee Jones, người Mỹ. Họ liên lạc chủ yếu bằng Internet. Cuối mỗi tuần, Tuyết đều nhận được một bó hoa hồng, cẩm chướng do Donald Lee Jones tặng.
Tuyết cho biết, họ đã đính hôn và dự định cưới vào năm sau. Vợ chồng cô sẽ định cư ở Việt Nam. Gương mặt ngời sáng hạnh phúc, Tuyết chia sẻ mơ ước về ngôi nhà nhỏ và những đứa con...
"Tôi như bao người khác, cũng yêu thương, hờn giận và khao khát cuộc sống đẹp, hoàn thiện. Để đạt được đích đó, ai cũng phải nỗ lực phấn đấu thôi, không riêng người khiếm thị", Tuyết tâm sự.
Lan Hương