Em 32 tuổi, học một ngành học khô khan là IT nhưng đầu óc em không logic lắm đâu, em cũng mơ mộng và văn thơ lãng đãng lắm. Em nghĩ chắc là con gái nên vậy, anh là con trai sẽ không thế đúng không? Em không biết nữa. Nhưng nếu anh cũng là người làm kỹ thuật giống em thì tốt biết mấy, chúng mình hiểu công việc của nhau nhiều hơn.
Em đã trải qua một lần đổ vỡ rồi, do không hiểu nhau và tình yêu quá nhạt nhòa, nên giờ em muốn tìm người có thể yêu thương và hẹn hò thật sự, trước khi có thể đến với nhau trong một mối quan hệ lâu dài. Về sở thích, em thích âm nhạc, đọc sách..., mỗi khi buồn em hay học chơi một nhạc cụ gì đó hoặc là viết truyện. Cũng lâu rồi em không viết vì công việc bận rộn. Cuối thư em không biết nói gì, chỉ mong sao ở nơi nào đó sẽ gặp được anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Anh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ