Nhiều lúc em tự hỏi giữa Sài Gòn đông đúc thế này, sao em vẫn chưa tìm được người thương. Có những người lướt qua cuộc đời nhưng chẳng để lại cho em ấn tượng, hoặc nói chuyện nhưng không tìm được sự đồng quan điểm, tính cách, lối sống. Em không nản chí, vẫn tìm đến khi nào người thương của mình xuất hiện. Sau mối tình không trọn vẹn, em vực dậy và cảm thấy cần một người ở bên và cùng em đồng hành làm mọi thứ trong cuộc sống.
Em có ngoại hình bình thường, chỉ dễ thương với làn da trắng trẻo nổi bật chứ không xuất sắc lắm đâu, nhưng em bù lại bằng cách luôn phát triển bản thân mỗi ngày để ngày mai mình phải tốt hơn hôm qua ở cả tri thức và ngoại hình. Là cô gái IT với công việc khá bận, ngoài giờ làm em hay đi dạo phố, thưởng thức những món ăn mình thích một mình, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài ra, em còn đọc sách self-help, học tiếng Anh, đi du lịch... và nếu có anh, mình cùng nhau làm những việc ấy nhé.
Anh - người đàn ông trong mộng của em chỉ cần:
- Anh cao ráo tầm 1,65 m trở lên nhé (em chỉ hơn 1,55 m xíu thôi nên mong muốn cải thiện gen cho thế hệ sau), lớn hơn hoặc nhỏ hơn em một tới hai tuổi không là vấn đề.
- Là người miền Nam, em mong muốn vậy để tiện cho việc đi lại và văn hóa vùng miền vì em là người miền Tây.
- Có công việc ổn định, ý chí cầu tiến, người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và không nhạy cảm, nóng tính.
- Em không theo chính thức một tôn giáo nào nhưng tín ngưỡng Phật giáo, thích nghe pháp, đi chùa nên em mong anh cũng như vậy nhé.
- Nghiêm túc, chân thành và đặt hết tâm trí mình vào mối quan hệ. Có ý định kết hôn nếu phù hợp sau ít nhất tám tháng tìm hiểu.
Em tìm anh rất lâu rồi nên mong anh hãy mau mau xuất hiện để em hoàn thành kế hoạch lập gia đình và sinh con trước 35 tuổi anh nhé. Mong ra Giêng mình sẽ cùng nắm tay sánh bước bên nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ