Mình là cô gái IT, sắp 33 tuổi rồi nhưng có lẽ vì môi trường làm việc và đặc thù ngành nghề nên mình ít có cơ hội tiếp xúc và làm quen với các bạn nam độc thân để có thể phát triển một mối quan hệ ngoài tình bạn. IT là ngành nhiều nam, nhưng lĩnh vực mình làm là R&D - Nghiên cứu và Phát triển phần mềm/ứng dụng CNTT, vì vậy xung quanh toàn các chú các anh đã có gia đình. Mình từng nghĩ thôi cứ thong thả trải nghiệm cuộc sống, bao giờ duyên đến thì đón, nhưng rồi cứ như vậy nhiều mùa bắp cải trôi qua, mình vẫn chưa có được bạn người yêu nào cho bản thân (cười).
Về ngoại hình, mình cao 1,64 m, hay bị các chú trong công ty trêu rằng "Tại cao nên mới ế", nhưng thật mong duyên chỉ đến muộn thôi chứ không phải không bao giờ đến.
Mình là kiểu người thích lắng nghe, sống điềm tĩnh, hay nghe nhạc Trịnh, nhạc xưa... Mình đã dùng quãng thời gian độc thân rất lâu của bản thân để bồi đắp những sở thích cá nhân khác như: Đọc sách, học ngoại ngữ, dẫn trà, nấu ăn, chạy bộ, đạp xe, nhiếp ảnh, vẽ, cờ vây,... Nên sẽ thật vui nếu bạn cũng có vài sở thích giống mình để chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Mình cực kỳ nghiêm túc trong mọi mối quan hệ và có tự trọng, vì vậy mong bạn cũng là nghiêm túc và không có những mối quan hệ mập mờ. Trong mọi mối quan hệ dù là tình bạn hay tình yêu, mình thường chú trọng đến sự hòa hợp về tính cách, sở thích hơn là những giá trị vật chất khác.
Mình có hai khuyết điểm khá chí mạng đó là không hay nói chuyện phiếm nên có thể khiến những người lần đầu gặp mặt thấy hơi lạnh lùng và xa cách. Tuy nhiên chắc chắn rằng nếu bạn có đủ kiên nhẫn ngồi lại trò chuyện cùng mình một khoảng thời gian, bạn sẽ thấy mình cũng không hẳn là ít nói đâu. Điều còn lại là mình thiếu sự tò mò về chuyện riêng tư hay quá khứ của người khác. Nếu là chuyện mình không giúp được hoặc đã qua, họ không có ý muốn chia sẻ, mình sẽ không bao giờ hỏi.
Bạn bè nói rằng chính vì vậy mình mới không có bạn trai, vì sự không tò mò ấy có thể khiến đối phương cảm thấy mình nhạt nhẽo hoặc vô tâm với họ. Thế nên nếu bạn có duyên đồng hành cùng mình, hy vọng bất kể lúc nào bạn cảm thấy muốn được yêu thương hơn nữa, có thể nói với mình hoặc "ra tín hiệu" để mình biết nhé. Mình sẽ rất vui và sẵn lòng được chia sẻ cùng bạn.
Hy vọng sẽ nhận được lời hồi đáp của bạn. Nếu bạn cũng là người từ tốn, chúng mình có thể liên lạc với nhau qua thư trước rồi sẽ trao đổi số điện thoại sau nha.
Chúc bạn luôn có những ngày an yên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: MMii
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ