Thời gian của người con gái có hạn, em không muốn phí hoài với những mối quan hệ không đầu không cuối.
Em sinh năm 1989, rời quê miền Trung ra Hà Nội đã hơn 10 năm, hiện sống và làm việc tại đây. Ngoại hình em bình thường, thỉnh thoảng được khen có gương mặt trẻ hơn tuổi.
Bàn thân em cũng có nhiều khuyết điểm, hướng nội và ít nói, đôi khi thấy mình khó hoà nhập được với mọi người, em ít dùng mạng xã hội. Em cố gắng suy nghĩ tích cực hơn và học hỏi những điều hay từ mọi người xung quanh.
Bước qua tuổi 31, em có nhiều suy nghĩ hơn về cuộc sống gia đình, cảm nhận được những áp lực, khó khăn của những gia đình nhỏ xung quanh mình, nhưng mọi người đều cố gắng trưởng thành vì một tương lai tốt đẹp cho đối phương và con cái.
Mong sẽ tìm được người có thể cùng em đối mặt với những điều mới mẻ sẽ xảy ra trong tương lai, những điều sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống độc thân trước đây. Và dù tương lai là gì đi nữa, em vẫn tin mình có đủ can đảm để không buông tay.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Leyla
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
