Tính cách mình hoạt bát vui vẻ nên dễ kết bạn thành ra bạn bè cũng khá nhiều, trai hay gái đủ cả. Bạn bè thì đông vui nhưng mà nghiêm túc thì chưa tìm được ai cả. Có thể do lâu năm một mình quá nên quen rồi, quen rồi thì thành thân luôn. Không biết có ai có thể chia sẻ cách mở lòng để mình bớt quen với cô đơn không?
Thực tế mình rất hoà đồng nhưng mà chỉ khi làm bạn thì mình mới vui vẻ thôi, chứ ai có ý định thì mình chủ động quay đầu liền, không hiểu tại sao nữa. Có thể do người chủ động chưa phù hợp nên mình phản ứng vậy chăng? Mình chỉ thích quen người lớn tuổi hơn thôi, nhỏ hơn có thể cảm giác được che chở ít đi. Vì cảm thấy cuộc sống bên ngoài đủ mệt rồi nên khi về nhà không muốn gồng mình mạnh mẽ nữa. Từng yêu người bằng tuổi nên mình cũng không muốn phải rút kinh nghiệm thêm lần hai. Nếu kết bạn để làm quen thêm thôi thì mình cũng rất sẵn lòng, vì thêm bạn thêm vui mà. Hy vọng nhận được lời kết bạn từ mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Gemini
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã La Gi, Bình Thuận
- Giới tính: Nữ