Trên này mỗi người một hoàn cảnh, tâm sự riêng, không biết có bài nào là của anh không? Hay anh cũng giống em, nằm vùng lâu nay giờ mới viết bài?
Em gần 30 tuổi, chia tay mối tình đầu thời sinh viên, ổn định tâm lý, rồi bao lo toan cho cuộc sống nên dường như em phai dần cảm xúc khi nói chuyện với người khác phái.
Cuối tuần, dạo quanh ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ, em chợt thấy lẻ loi và cô đơn quá. Bạn bè cùng lứa đã có con nhỏ theo chân cả rồi anh à. Đâu mới là chốn bình yên của em đây?
Tính em hiền lành, nghiêm túc, không ưa bon chen. Có lẽ đây cũng là một phần rào cản để anh và em có thể tìm thấy nhau. Công việc của em có thể nói là ổn định, đủ nuôi bản thân.
Mong anh tử tế và nghiêm túc, công việc có thể lo cho con cái học hành đàng hoàng. Hy vọng anh chưa có con, vì em rất sợ cảnh con chung, con riêng, rất dễ xáo trộn cuộc sống của chúng ta sau này.
Nếu anh tìm thấy em, hãy liên lạc với em nhé. Ngôi nhà nhỏ của chúng ta sẽ thật hạnh phúc.
Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cơn gió ngang trời
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ