Giống bao người khác, mình viết bài lên đây cũng chỉ mong sớm gặp được một nửa còn lại. Có thể vì một lý do nào đó hoặc do môi trường làm việc, tính chất công việc mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy nhau.
Về ngoại hình: bình thường, không có gì nổi bật, dáng người nhỏ (cao khoảng 1,51 m, nặng 43 kg), da không được trắng nhưng mình nghĩ không phải quá đen.
Về tính tình: Theo đồng nghiệp nhận xét thì mình hiền, ít nói nhưng hay cười, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Còn theo bản thân thì mình cũng không phải là người quá ít nói, tùy vào hoàn cảnh và người mình tiếp xúc. Là 9x đời đầu nên mình hơi truyền thống một chút, giản dị.
Về sở thích: Tính chất công việc của mình không bận lắm, thường chỉ bận vào cuối quý và cuối năm thôi. Bởi vậy ngoài thời gian làm việc văn phòng, mình thường đăng ký các khóa học ngắn hạn vào buổi tối. Còn thời gian rảnh, mình thường đọc sách về phát triển con người, nghệ thuật sống. Thỉnh thoảng mình đi bộ, chạy bộ vào buổi tối sau khi đi làm về.
Về quan điểm sống: Nếu bản thân không thích điều gì đó thì đừng làm điều đó với người khác. Còn quan điểm về hôn nhân gia đình, mình nghĩ đơn giản lắm: để tạo dựng nền tảng hạnh phúc, ngôi nhà chung thì cần xuất phát từ tình thương, sự thành thật của đôi bên và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng để có thể yêu thương, trân trọng nhau thì cần phải hiểu nhau. Để hiểu nhau thì phải biết lắng nghe nhau, nhưng không phải ai cũng có thể lắng lòng mình để nghe người khác bày tỏ nên cần phải có sự kiên nhẫn, nhẫn nại với tình yêu. Chỉ khi đủ nhẫn nại, mình mới có thể nghe được, hiểu được để từ đó mình và người thương cùng nhau sửa đổi, mỗi bên sửa một chút, bỏ bớt cái tôi nhỏ bé, dần dà mảnh ghép sẽ ngày càng khớp với nhau hơn. Mình nghĩ trong tình yêu thật sự cần lắm hai từ nhẫn nại. Mình biết tiến tới hôn nhau hay không là quyết định của hai người nhưng nó lại ảnh hưởng đến hạnh phúc hay khổ đau của ba thế hệ.
Vậy nên hy vọng một nửa còn lại của mình cùng quan điểm, thật sự nghiêm túc, cũng đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cũng mơ về ngôi nhà chung và những đứa trẻ; Là người đàn ông có trách nhiệm với cuộc sống, với tư duy và hành động của chính mình; Biết nhẫn nại, bản lĩnh, điềm đạm; Có công việc ổn định, cầu tiến, có lối sống lạc quan và biết tự chăm sóc bản thân, không ở bẩn kiểu như 2-3 ngày mới tắm một lần, vậy thì mình chịu thua (cười).
Mình là người rất đỗi bình thường, đơn giản nên mong bạn đời hãy bình thường thôi. Lớn lên ở vùng quê nông thôn nên mình không ngại nếu anh cũng thế, biết đâu đó là điểm chung chúng ta hiểu nhau hơn. Mình hy vọng một nửa của mình không dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo, vì mình nghĩ cứ một ngày trôi qua mà chưa tìm được nhau thì quỹ thời gian còn lại dành cho nhau càng ít dần.
Bài chia sẻ của mình hơn dài, nếu ai đó đủ kiên nhẫn đọc hết bài và có cùng quan điểm thì đừng ngần ngại, hãy cho nhau cơ hội. Mình cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc và gửi thư cho mình.
Chúc tất cả những người chân thành đang tìm kiếm nửa yêu thương sớm gặp được tri kỷ.
"Có khi đi nửa cuộc đời
Cũng không gặp được một người để thương
Có khi chỉ nửa buổi chiều
Mình gặp người ấy mình thương đến già"
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng Xuân
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ