Em viết lá thư này vào là một ngày trời rất đẹp. Ngồi tha thẩn ở một góc bên hiên cửa sổ, ngắm nhìn cuộc sống lẳng lặng trôi đi, em chợt thấy cô đơn. Sự cô đơn của người con gái trưởng thành cũng nhẹ nhàng và êm dịu lắm. Rồi em chợt nghĩ đến anh - người sẽ đồng hành cùng em trong hành trình tiếp theo của cuộc đời và tự hỏi không biết giờ anh ở đâu. Vậy nên em quyết định viết lá thư này, mong ở đâu đó giữa dòng đời tấp nập này, chúng ta có thể tìm thấy nhau.
Chia sẻ với anh đôi chút về em nhé, em hòa đồng, yêu thiên nhiên, hiền lành, sống rất cởi mở và hướng thiện, biết chia sẻ và cảm thông, thích đọc sách và đi đây đó. Em sống ở Sài Gòn, công việc ổn định, biết nấu ăn, cao 1m63 và nặng 53 kg, mặt dễ nhìn, hay cười vì em hay nhìn cuộc sống theo hướng tích cực.
Về anh, mong anh điềm đạm, mạnh mẽ, sống tình cảm, có chút hài hước, biết suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống gia đình, luôn biết phấn đấu và có thể cùng em gánh vác mọi việc, để dẫu có khó khăn, mình cùng chia sẻ, lắng nghe và nắm tay nhau đi qua những va vấp của cuộc đời. Em biết cuộc sống là muôn màu, sẽ có lúc thăng lúc trầm, có những lúc giận hờn cãi vã. Mong rằng sau tất cả, chúng ta đều có thể mở rộng lòng, bao dung cho nhau để cùng đi xa hơn. Thêm một điều nữa là anh không hút thuốc nhé.
Quan điểm của em về hôn nhân và gia đình: nhà là nơi để về, gia đình là để yêu thương, là nơi để ta gác lại mọi bộn bề, lo toan của cuộc sống bên ngoài, cùng xây dựng tổ ấm vui vầy, hạnh phúc, có tiếng bi bô của trẻ thơ, có tiếng cười nói của ông bà. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là nhìn những người ta yêu thương được vui vẻ và bình yên mỗi ngày. Mong ở đâu đó chàng trai của em sẽ đọc được những dòng này. Nếu anh cảm thấy chúng mình có những điểm tương đồng, hãy viết thư cho em nhé.
Thân gửi anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoài
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
