Chào anh - người con trai em sẽ gặp trong tương lai,
Hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần, em chợt nhận ra mình sắp bước qua hàng trung niên mà vẫn lênh đênh. Vì vậy, em đành mạo muội gửi đôi dòng nhờ trang báo gửi đến anh. Mong anh lướt qua và dừng lại nơi em.
Người ta bảo tuổi em lận đận. Xưa em không hề tin, nhưng bây giờ tin 100% rồi. Hy vọng được gặp anh để xóa "lời nguyền" em bị ế. Em hay cười, cũng dễ mít ướt, dễ chịu lắm, nên anh an tâm nhé.
Qua đây không thể nào hiểu và cảm nhận nhiều được nên hy vọng có duyên nợ, em được gặp anh, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh nhé.
Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
Thân.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Uyên
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ