Chào anh,
Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau. Hiện tại em cũng quên mất bóng hình anh rồi, người bạn đời kiếp trước của em. Anh có thể xuất hiện bên em thêm lần nữa được không? Em sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời này nhé. Và anh cũng yên tâm là chỉ một lần này nữa thôi anh à, kiếp sau em sẽ không chờ đợi, không tìm kiếm, không bám theo anh nữa (cười).
Nói đôi chút về bản thân xem em có phải là người bạn đời kiếp này của anh không nhé.
Một ngoại hình nhỏ bé nhưng kiên cường, ít nói, trầm tính, sống nội tâm nhưng lại thích cười. Đôi khi đồng nghiệp chọc cười dù không nghe rõ, không hiểu nhưng cứ cười chút đã.
Quan điểm trong hôn nhân là "thà làm một cặp vợ chồng tương kính nhau như khách cũng sẽ không có chuyện ly hôn nhé".
Quan điểm trong cuộc sống là "chỉ cần bạn không quá đáng, không đi quá điểm mấu chốt của tôi thì sao cũng được".
Em thích hòa bình, không thích chiến tranh. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể ngồi xuống uống tách trà, ăn miếng bánh để thương lượng.
Em không yêu cầu anh phải bên cạnh mỗi ngày, chỉ cần anh ở bên em khi em cần anh, đơn giản vậy thôi.
Yêu cầu đối phương không nhiều. Ngoại hình hợp mắt là được, không yêu cầu chiều cao, cân nặng hay công việc to, chức vụ lớn. Anh chăm việc nhà, giỏi việc nước, đó là may mắn của em. Thu nhập đủ để gia đình không lâm vào cảnh túng quẫn là ổn nhé. Anh có thể uống bia, hút thuốc không sao nhưng có chừng mực. Tính cách thì hài hước, yêu đời, nói nhiều chút cũng không sao nhé.
Quá khứ của anh, em sẽ không để tâm nhiều, trải qua bao mối tình đều được, quan trọng là nhân phẩm và quá khứ đó không ảnh hướng xấu đến tương lai là được. Điều quan trọng nhất đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau anh nhé.
Mong sự hồi âm sớm từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nguyet nhat
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ