Sau guồng quay của cuộc sống, bất chợt em nhận ra đã tới lúc mình cần một người bạn đồng hành tiếp quãng đường còn lại. Em mong cuộc sống sau này khi về chung một nhà, chúng ta có thể san sẻ với nhau mọi việc như hai người bạn tâm giao, cùng chung sống và làm việc, vì em rất sợ khi phải chống chọi và làm mọi thứ một mình.
Về bản thân, hiện em làm về nhân sự cho một công ty nước ngoài. Chiều cao của em là 1,63 m, dáng người hơi mảnh khảnh. Vì thế em mong có thể cùng anh lê la thưởng thức tất cả món ăn trên khắp phố phường, mập mập xíu dễ ôm hơn, phải không anh?
Từ nhỏ tới lớn, em sống khá nội tâm, ít bộc bạch về đời tư nên mong có thể tìm được một người bạn có thể giúp em trải lòng nhiều hơn. Em là cô gái hành động nhiều hơn lời nói. Văn chương của em suốt 12 năm đi học chỉ dưới 7 điểm. Em nghiêng về các con số hơn. Vậy nên nếu em có khô khan, mong anh hiểu và hướng dẫn em thêm nhé. Nhưng đó chỉ là chiều sâu của em thôi, còn bề ngoài em khá mạnh mẽ, tự lập và linh hoạt xử lý mọi việc, học hỏi và nắm bắt mọi thứ rất nhanh. Thế nên anh không phải lo đào tạo một cô học trò như em đâu.
Hàng năm em dành một ít thời gian để trải nghiệm những nơi mình chưa đến, mục đích là F5 bản thân, học thêm những điều mình chưa biết. Em thích tự tay cầm lái rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Quỹ thời gian của em ngoài trên công ty, thường em hay ở nhà, sáng sớm chạy bộ, tối về ngâm vài cuốn sách.
Về người bạn đời mà em đang tìm kiếm, mong anh biết tôn trọng và lắng nghe; một chút tinh tế và hài hước, ý chí, cầu tiến; có trách nhiệm và quyết định trong mọi việc; là một người cha tốt, biết quản lý quỹ thời gian cho mình và gia đình.
Nếu anh cũng đang tìm một người như trên, hãy mạnh dạn gửi CV cho em nhé.
Mến anh, chúc anh luôn vui và an yên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ