Miền Nam thời tiết mấy ngày gần đây dễ chịu. Nếu không có Covid, những ngày cuối tháng 12, mình hay cùng bạn bè đi ăn uống, cà phê hay chỉ đơn giản là chạy lòng vòng ngoài đường để cảm nhận cái se lạnh. Nhưng do dịch bệnh nên mình đi làm về chủ yếu ở trong nhà, đọc sách hoặc nghe nhạc. Mong Covid nhanh qua để mọi người trở về với cuộc sống bình thường trước kia.
Mình 34 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty, tính cách vui vẻ, hòa đồng, hay cười nên mọi người nói nhìn mình trẻ hơn tuổi. Nhìn mình chắc chẳng nhiều người nghĩ mình từng trải qua những khó khăn của cuộc sống hồi nhỏ để được như ngày hôm nay. Nói chung mình là cô gái độc lập, có ý chí và mục tiêu để vươn lên. Vì vậy, mình trân trọng phút giây hiện tại, những người mình đã gặp trong đời vì ai cũng có những điều tốt đẹp đáng để mình học hỏi. Cảm ơn cả những khó khăn, thay đổi mà mình gặp phải vì nó giúp mình trưởng thành hơn, là mình như ngày hôm nay.
Sở thích của mình là đọc sách, chơi thể thao và du lịch. Đối với mình, sách như người bạn giúp mình học hỏi nhiều điều. Mình thích thể thao, đặc biệt chạy bộ, bơi, đạp xe và leo núi. Sau mỗi ngày đi làm về hay cuối tuần, được mang đôi giày chạy vài cây số là mình thấy thoải mái vô cùng. Mình thích nấu ăn dù nấu không quá giỏi. Nhờ dịch Covid, tay nghề nấu ăn của mình hình như tăng lên được chút ít.
Mong tìm bạn trai có công việc ổn định, hài hước càng tốt, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Quan niệm của mình về tình yêu là hai người tôn trọng nhau, yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn, vì mình tin nếu hai người đồng lòng, chúng ta sẽ luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc dù điều gì xảy ra.
Rất vui được làm quen với các bạn. Chúc mọi người những ngày cuối năm thật vui vẻ và bình an.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bích
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ