Một ngày đẹp trời khiến em một lần nữa đặt niềm tin vào duyên phận và lựa chọn gửi bài lên chuyên mục này. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gia đình cơ bản, thành tích học tập không tệ, từng đi du học nước ngoài, đang giữ chức quản lý cấp cao ở một tập đoàn nước ngoài.
Mỗi lần mọi người hỏi tại sao người như em lại có thể "ế" được nhỉ, em chỉ mỉm cười và bảo "có lẽ người em cần tìm vẫn chưa xuất hiện". Về tính cách, em là người thẳng thắn, cầu toàn, hơi truyền thống, một nửa hướng nội một nửa hướng ngoại. Trong giao tiếp được nhận xét là khéo léo, thông minh. Còn em tự thấy mình đa cảm, (hơi) hay suy nghĩ, nhưng cũng luôn muốn bản thân phải không ngừng đi về phía trước và học hỏi mỗi ngày.
Em nghĩ kết hôn, sinh con không phải là cái đích cuối cùng của mỗi đời người, mà được sống là chính mình, được tận hưởng từng ngày trôi qua, có người đồng hành cùng chia sẻ niềm vui, cùng cải thiện bản thân, cùng tập luyện thể thao, đi du lịch, nấu ăn, cuộc sống như vậy mới thật sự có ý nghĩa. Nếu trên chặng đường đó, cả hai đều mong muốn xây dựng tổ ấm nhỏ, em tin chắc mình sẽ là một người mẹ, một người vợ xứng đáng với kỳ vọng và tình cảm của anh.
Thực ra thì, cuộc sống hiện tại của em vẫn khá ổn, nhưng đâu đó em vẫn hy vọng có thêm một bàn tay để được nắm lấy, một bờ vai để được dựa vào và một chỗ dựa để em được yếu đuối.
Hy vọng người ấy của em thông minh, tử tế và có trách nhiệm. Nếu mình có thể nói chuyện với nhau thật thật lâu mới chán, có lẽ mình sẽ hợp nhau đấy. Mong lần này sẽ thực sự tìm được anh ở đây, giống như rất nhiều cặp đôi đã được se duyên từ nơi này vậy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyệt Hương
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ