Đọc những bài viết trên này thấy nhiều bạn nữ rất giỏi giang, thành đạt mà chưa tìm được một nửa của mình, sao mà em thấy ngại ngần. Em là cô gái Hà Nội, cao 1m58, nặng 49 kg có lùi hoặc thêm tùy thời điểm. Tính cách em nhẹ nhàng, sống hòa đồng, thân thiện và giúp đỡ mọi người. Em sinh ra trong một gia đình tử tế, bố mẹ là công chức, mong mình có một người luôn bên cạnh như bố mẹ em.
Em đã đi tìm một nửa rất lâu rồi, mong gặp được anh đâu đó giữa cuộc sống ngoài kia sẽ thực tế hơn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một tình bạn giản đơn, để cảm xúc lên tiếng, để con tim rung động nhưng cũng không thể bỏ qua lý trí. Một người cho em cảm xúc để yêu thương, để cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tạo dựng và tận hưởng, một tình yêu không toan tính. Em là dân khối A, từng đỗ cả y và kinh tế, nhưng đã lựa chọn ngành kinh tế làm bước khởi đầu cho bản thân. Ra trường em đã cố gắng làm việc, tiền kiếm được em dùng nâng cao chuyên môn, học ngoại ngữ, xen lẫn là chăm sóc sức khoẻ bản thân.
Em từng trải qua vài công ty, với em chỉ thay đổi nơi làm việc mới khi mà nơi đó tốt hơn, cho em trải nghiệm nhiều hơn. Nơi em từng làm việc để lại trong em nhiều điều tốt đẹp và những người bạn tốt. Những vùng đất, những con người nơi em từng qua cho em được mở rộng thế giới quan của mình, giờ đây khi nhìn lại em thấy thời gian sao trôi quá nhanh, nên không thể phủ nhận là cơ hội gặp được tri kỷ của mình càng ít đi. Tuổi như em nhiều người đã có mọi thứ còn em chỉ có kiến thức để cho mình một công việc.
Em là người quá nghiêm túc nên rất thiệt thòi, tài sản của em không có gì ngoài kiến thức, trải nghiệm thế giới đó đây, một chút vốn gọi là rất nhỏ. Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu mình tìm thấy nhau, em muốn viết nhiều để anh có thể nhận ra chúng mình có điểm phù hợp hay không, nhưng vào giây phút này trong em thật nhiều cảm xúc đan xen. Nếu như chúng ta nhận ra nhau, vậy thì hãy trao cho nhau điều may mắn đầu năm nhé, để cùng nhau xây ước mơ mà cả hai đã để qua rồi thời thanh xuân tươi đẹp. Chúng ta hãy trân trọng từng phút giây sau này, cùng tạo cho nhau những nụ cười, cùng phấn đấu vì tương lai tốt đẹp ở phía trước. Hai người xa lạ bỗng một ngày ăn cùng nhau, ở cùng nhà, nếu không hòa hợp thì làm sao có thể chấp nhận một bản ngã khác bước vào cuộc sống của mình.
Phụ nữ dù mạnh mẽ (mà em chỉ cố tỏ ra vậy thôi) cũng có lúc yếu mềm sẽ cần một người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa. Em cũng sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh những lúc anh yếu lòng. Anh hãy là anh, hãy cứ làm những gì mình thích và đam mê. Chỉ cần anh có trách nhiệm với việc mà anh làm, những sở thích của anh, em sẽ cố gắng thích nghi. Hạnh phúc là cả một quá trình tạo dựng, hay ở đâu đó viết rằng: "Hạnh phúc là sự giác ngộ của tâm hồn". Với em, hạnh phúc là sự bình yên, mà sự bình yên lại đến từ chính tâm hồn mình.
Tiền bạc, vật chất, vẻ bề ngoài đều không sánh bằng trí tuệ bên trong, quan trọng là cho nhau cảm xúc khi gặp mặt. Mong anh là người tử tế, sống có mục tiêu, luôn nỗ lực và làm những điều có ích, mong em là người anh cần và hạnh phúc. Mong đầu năm chúng ta mang lại điều may mắn cho nhau và cuối năm về chung một nhà, nơi có sự bình yên, ấm áp, nơi đó có gia đình chúng ta. Cũng mong anh thực sự nghiêm túc khi gửi thư cho em. Anh chưa từng kết hôn, hay không đang trong một mối quan hệ phức tạp nào.
Anh nhận ra em chứ, một nửa còn thiếu mà ta mãi đi tìm. Em không mong nhận được nhiều thư, chỉ cần một vài thư trong đó có anh là đủ, để chúng ta cùng nhau trọn kiếp bước trăm năm.
Em vẫn tìm anh trên vạn nẻo đường
Cùng tình yêu của tuổi hồng tươi đẹp
Câu hỏi buồn vẫn để trong ngoặc kép
Tri kỷ ơi anh có thấy em không?
Xin gửi tới các bạn những nụ cười để khởi đầu một năm mới an yên, một năm mới với những khoảnh khắc yêu thương bên gia đình, những niềm vui ấm áp bên bạn bè, những thú vị trên mỗi chuyến đi, được làm điều mình muốn, sống cuộc đời mình mong. Chúc trang báo VnExpress ngày càng vững mạnh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tiểu Ngọc
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ