Em sống ở Hà Nội, 27 tuổi, từ nhỏ thích suy tư, tư lự một mình, hướng nội nhưng cũng vui tính. Cuộc sống của em trải qua rất nhiều đau khổ, biến cố, mà có khi em cứ ngỡ mình đã chết trong những cơn bão tố của cuộc đời. Em từng có thời gian rất dài sống khép kín, gần như không giao tiếp xã hội và bạn bè. Đó là khoảng thời gian rất khủng hoảng, vì em không hề tìm ra được ý nghĩa cuộc đời mình. Em không hứng thú với bất kỳ điều gì mà mọi người theo đuổi, tất cả những câu hỏi nhân sinh về cuộc đời đối với em đều trống rỗng.
Đến một ngày, em có duyên được gặp những vị thầy. Lần đầu tiên đến với con đường tâm linh, em mới trả lời được tất cả những câu hỏi nhân sinh của cuộc đời này, em đã hiểu mình là ai; mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, sứ mệnh mà em sống trên đời này là gì. Cảm giác ngồi nhìn bầu trời xanh và thấu được con đường cả đời này mình sẽ đi thực sự mãn nguyện. Em biết ơn tất cả những đau khổ cùng những khủng hoảng, bế tắc đã gặp. Tất cả đều đóng một nhân duyên vô cùng quan trọng để thúc đẩy nội lực tâm linh của em phát triển và để em được như hôm nay.
Em mới chỉ biết đến đạo hơn năm, nhưng 8 tháng trước em mới nhìn ra được con đường mình sẽ đi. Rồi gần 3 tháng trước, có một biến cố xảy ra khiến em như hoàn toàn lột xác, thấy mình được sinh ra lần nữa trong đời, càng thúc đẩy mạnh mẽ em hơn nữa trên con đường hoàn thiện, sửa đổi bản thân.
Viết dài như vậy cũng là mong anh hiểu về em. Em muốn tìm một người đàn ông là tri kỷ, đồng điệu tâm hồn, là bạn đồng tu cả đời, cùng em chia sẻ hệ giá trị sống. Em ăn chay, sống tri túc giản dị, không chạy theo các thú vui vật chất mà mọi người theo đuổi, không có lối sống hưởng thụ, trân quý thiên nhiên và luôn muốn đắm mình vào thiên nhiên, yêu sự tĩnh lặng, không thích đến những nơi ồn ào, náo nhiệt hay gặp gỡ bạn bè để buôn chuyện tầm phào, chỉ thích gặp bạn đạo để cùng nâng đỡ nhau trong tu tập. Em nguyện sống một cuộc đời giữ giới để dồn năng lượng cho việc học hỏi tu sửa bản thân và phụng sự.
Sau này em muốn là một nhà trị liệu tâm lý tinh thần, giúp hàn gắn chữa lành ký ức bằng thiền và tâm linh, một người dạy thiền và thực hành chánh niệm. Em muốn gieo hạt giống tỉnh thức đến cho mọi người và thuận duyên đưa họ bước đầu đến với tâm linh. Đó không chỉ là đam mê mà còn là sứ mệnh mà em hiểu mình sẽ phụng sự cả cuộc đời này. Vì sứ mệnh đó, mỗi ngày em đều ý thức việc tu dưỡng bản thân, phát triển nội lực, thực hành chánh niệm để mình mỗi ngày được tốt hơn.
Ngoài ra em còn rất yêu nhạc Trịnh, thích nghe saxophone, thích hội họa, đặc biệt là tranh thủy mặc của Trung Quốc và rất mê những đồ thủ công được làm từ những đôi bàn tay, vì trong đó chứa cả linh hồn của người làm ra nó. Nếu anh cũng là người như vậy, nguyện cả đời đi trên con đường đạo để tu dưỡng và phụng sự, hãy liên lạc với em nhé, chúng mình sẽ cùng nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Đối với em, ý nghĩa cuộc đời không chỉ gói gọn trong việc lo cho bản thân và gia đình nhỏ, mà còn sống để tận hiến cho xã hội.
Em theo Phật giáo nguyên thủy nhưng rất cởi mở, lãnh hội tinh hoa tôn giáo hay vị thầy tâm linh khác, nên chỉ cần anh có sự chuyển hóa thực sự thân tâm là được, chứ em cũng không quan tâm anh theo tôn giáo nào hay phi tôn giáo. Em cũng mong anh là người biết tự nương tựa chính mình, có đời sống bên trong giống em, để dù chưa tìm được tri kỷ, dù chỉ có một mình thì vẫn sống thật an nhiên, tự tại và đủ đầy.
Tuy nhiên, hiện tại em cũng có nhiều điểm chưa tốt. Bình sinh em có 2 thói quen cố hữu là không chăm chỉ, kỷ luật, kiên trì và lối sống không gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng giờ em đã sửa được 2 thói quen đó và thành nếp sống của em rồi. Lúc trước mọi thứ trong cuộc sống của em rối tung rối mù, em bế tắc hoàn toàn mà không có động lực trong cuộc sống khiến em sống rất bê tha, bệ rạc và luôn muốn chạy trốn cuộc đời. Giờ khi mọi thứ đã thông suốt, mỗi ngày em đều thức dậy tràn đầy năng lượng, bắt tay vào việc hồi sinh cuộc đời mình. Thế rồi em nhận ra chỉ cần có lý tưởng sống đúng đắn, mình sẽ đủ động lực thay đổi được bản thân. Đây là tất cả những gì em muốn truyền tải, em muốn gửi ý nguyện của mình cho vũ trụ, để khi mọi nhân duyên đủ đầy, anh sẽ xuất hiện.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: trang ngo
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ