Cách đây vài hôm có dịp gặp lại hội bạn trong một buổi tiệc, vẫn là câu nói "Sao không dẫn người yêu theo giới thiệu tụi tôi, giấu kỹ quá nha". Em lúc đó chỉ mỉm cười và bảo "Mình vẫn một mình vậy mà, có quen ai không giới thiệu mình đi" nhưng không ai tin. Trong lòng đau đúng kiểu buồn không phải mình không có ai mà là ai cũng nghĩ mình đã có người yêu mà giấu.
Em chuẩn bị bước sang tuổi 27, làm việc tại TP HCM, là nhân viên kinh doanh nên em rất hoạt bát và tự tin trong công việc, tốt bụng, được mọi người yêu quý đặt cho biệt danh: cô gái hướng nội thích ngoại giao.
Tự nhận xét mình là cô gái truyền thống có chút xíu pha trộn hiện đại. Ưu điểm lớn nhất là em có thể lắng nghe bạn bè, người thân tâm sự một cách trân trọng, và đưa ra vài ý kiến mang tính chất tham khảo. Đặc biệt em nấu ăn khá ổn, ba mẹ bảo thế, chắc khen vậy để em phát huy đây mà (cười). Em không hoàn hảo, cũng có rất nhiều nhược điểm nhưng em sẽ kể cho mỗi anh nghe thôi.
Em xuất phát điểm từ gia đình bình thường ở miền Trung nhưng đầy ắp tình yêu thương, là người giàu tình cảm, luôn giữ gìn và nâng niu những gì đang có. Mong anh cũng vậy, có công việc ổn định, làm việc tại Sài Gòn, tuổi từ 27 đến 34.
Tất cả lời trên đều là sự chân thành muốn gửi đến anh, em thật sự nghiêm túc muốn tìm nửa kia của mình và nghĩ đến một tương lai xa hơn, hy vọng anh cũng thế.
Phật nói: Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ, bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ.
Mong anh đọc được, cảm nhận phù hợp thì đừng ngần ngại gửi thư cho em. Mình cùng cho nhau cơ hội anh nhé.
Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ