Gửi lời chào tới anh, người em vẫn tìm kiếm bấy lâu. Mặc dù chưa biết anh là ai nhưng hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu về nhau. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã đặt chân tới nhiều nơi và cũng nhiều nơi em muốn khám phá. Hy vọng rằng, nếu anh (người mà em tìm kiếm xuất hiện), chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau trải nghiệm Hà Nội và mọi miền tổ quốc anh nhé. Em 26 tuổi, tuổi xuân đẹp đẽ và nhiềm khát vọng. Dù chưa tới 30 nhưng bạn bè và đồng nghiệp nhận xét rằng suy nghĩ của em giống bà cô. Em là một người giàu cảm xúc, hay nghĩ ngợi và thi thoảng cũng bay bổng lắm. Có lẽ vậy nên em thích ca hát, thích viết lách, viết vừa là đam mê vừa là công việc của em. Em hay nói đùa rằng nếu một ngày mình không được viết chắc em sẽ khùng mất.
Việc viết lách đòi hỏi chất xám khá nhiều nên đôi khi làm não em sập nguồn. Những lúc như vậy, em sẽ xách xe lên và đi ngắm nhìn thành phố, thi thoảng sẽ leo núi. Vận động vừa khiến tinh thần em thoải mái, lại vừa là sở thích của em. Đợt nào bận quá không đi xa được thì em chạy bộ để giải tỏa áp lực và tìm cảm hứng viết lách. Mặc dù là dân viết nhưng tính em lại khá mạnh mẽ chứ không được ôn nhu và dịu dàng cho lắm. Nhân tiện đây em cũng muốn bật mí cho anh một chút là em để tóc ngắn, mới cắt đi mái tóc dài của mình. Em khá thích giao diện hiện tại của mình. Có lẽ, cá tính chính là phiên bản đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà tới bây giờ em mới dám sống thật với nó. Em cũng mong rằng người bạn đồng hành của mình sẽ chấp nhận và yêu phiên bản này của em như cách em sẽ chấp nhận và yêu phiên bản của người đó.
Trong cuộc sống, em là người tin sâu vào nhân quả, hiện tại em đang học về Phật pháp anh ạ. Bởi vậy, em mong rằng sẽ tìm được một người sống thiện lành và tử tế. Hy vọng chúng ta sẽ cùng tần số bởi "Tam quan không hợp thì vạn lời cũng vô ích". Một chút về ngoại hình của em nhé: Em cao 1m60, nặng 50 kg nên anh cũng không cần cao hơn em quá đâu, chỉ cần từ 1m65 trở lên thôi. Với em thì chiều cao vật lý không quan trọng bằng "độ sâu" của tri thức và "độ dày" của trải nghiệm.
Em mong anh đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội để chúng ta có nhiều cơ hội gặp mặt và nói chuyện nhé. Em thích những chàng trai có lối sống lành mạnh, chăm chỉ và có mục tiêu trong cuộc sống vì bản thân em là cô gái luôn tiến lên phía trước anh ạ. Hy vọng rằng sẽ sớm gặp anh. Thư đã dài, em xin phép kết thư ở đây. Gửi tới anh lời chúc sức khỏe và bình an.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Phương Thao
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Ba Vì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ