Một cô gái giản dị gửi lời chào đến anh! Mọi người vẫn dành tặng cho em lời khen về sự thanh lịch và đằm thắm. Em đang sống và làm việc văn phòng tại Hà Nội. Em có công việc yêu thích và tự lập trong cuộc sống.
Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất trong năm, hôm rồi đi qua con phố vắng thoáng ngửi mùi hương hoa sữa trong gió, em chợt nghĩ nếu có người đi dạo cùng thì thích nhỉ, rồi suy tư sao tình duyên của mình lận đận quá. Dù cuộc sống độc thân đầy tự do và thú vị nhưng khi lắng nghe sâu bên trong mình, em vẫn muốn có một bờ vai để tựa vào sau những áp lực của công việc.
Là một fan của VnExpress, thường ngày em vẫn vào trang báo để đọc tin tức cũng như đọc tâm sự của các độc giả chia sẻ. Khi đọc những bài viết như: "Cô gái tình cờ gặp ở nhà thờ đã hớp hồn tôi" hay "Nữ nhân viên hớp hồn tôi sau lần gặp trong thang máy" giúp em thêm niềm tin vào tình yêu. Em thấy được sự chân thành của các tác giả đối với cô gái của lòng mình. Vẫn có những tình cảm đến với nhau như định mệnh, không vì vẻ ngoài hay toan tính vụ lợi. Những tình cảm ấy thật đẹp và thơ mộng.
Hóa ra bao nhiêu tuổi không quan trọng. Quan trọng là nếu gặp được đúng người, trái tim sẽ lại thổn thức như mới biết yêu. Hẳn sẽ có nhiều đọc giả cũng thấy vui khi đọc được những bài viết ấy, cũng mong rằng sớm gặp được định mệnh của đời mình. Em tin rằng, sự chân thành, tử tế và bao dung sẽ giúp con đường tình yêu đi được cùng nhau lâu nhất có thể. Em mong anh tốt nghiệp đại học, có công việc và kinh tế ổn định, cũng như sống và làm việc tại Hà Nội như em. Chúc anh có một buổi tối an lành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vô Thường
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ