Em - cô gái vừa bước qua tuổi 32, đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm mối lương duyên của đời mình, cho đến khi em gặp được anh - người mà thật sự làm trái tim em rung động và tin tưởng, người toàn tâm, toàn ý nguyện bên em để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Anh à, trong tình yêu, điều quan trọng nhất là sự thành thật. Để làm được điều đó, em mong anh hãy chân thành, nghiêm túc ngay từ đầu. Có một câu mà em vẫn thường nghe "Cái gì chóng thắm thì càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu". Nên nếu có duyên, mình hãy sắp xếp, dành thời gian để bắt đầu tìm hiểu từ từ anh nhé. Nếu là một nửa của nhau, mình sẽ sớm nhận ra, còn không phải thì mình lại có thêm một người bạn. Em lúc nào cũng quý và trân trọng tình bạn, bởi bạn thật sự thân, em có rất ít.
Và khi bước vào hôn nhân, để có một gia đình hạnh phúc, bền vững thì anh và em cần làm hết trách nhiệm của mình, cả hai cần có sự sẻ chia trong cuộc sống thường ngày, tài chính ổn định để duy trì cuộc sống cũng như nuôi dạy con cái, điều đó đồng nghĩa với cả hai phải có công việc ổn định. Quan trọng nữa là anh và em cần có sự tôn trọng nhau. Em không đề cập đến tình cảm, vì quan điểm của em là chỉ lập gia đình với người mà em yêu và người đó cũng phải yêu thương em.
Về em:
Em là dân tỉnh. Sau khi ra trường, vào sống và làm việc tại Sài Gòn năm nay nữa là tròn 10 năm. Công việc của em khá ổn định, có thể tự lo cho mình và chăm lo cho gia đình nhỏ sau này. Nhưng dù sao, em cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm nên trong sâu thẳm, em vẫn mong anh có thể che chở, là trụ cột chính trong gia đình để em và con của chúng ta có thể dựa vào. Còn lúc tìm hiểu, đừng để em tự làm một mình quá nhiều, em cũng cần anh dành chút thời gian đưa đón, hẹn hò, trò chuyện.
Em sống khá giản dị, ngăn nắp và độc lập. Có lẽ do em độc thân quá lâu nên hình thành tính tự chủ. Lý do em độc thân là muốn dành thời gian đầu tư để hoàn thiện bản thân và lo cho công việc. Thời gian rảnh em về thăm ba mẹ và đi du lịch, đi chơi với bạn bè. Cũng khá lâu, em gạt bỏ suy nghĩ về tình cảm sang một bên, khép lòng mình lại.
Về ngoại hình: Em cao trên 1,6 m, dạng người mình dây. Còn đẹp hay xấu thì tuỳ vào anh, em sẽ không dành phần đánh giá với anh. Nhưng dạo này em thấy mình bắt đầu có dấu hiệu già đi.
Về tính cách: Theo đồng nghiệp nhận xét, em nhẹ nhàng, thẳng thắn, cương nhu đúng lúc và cư xử có chuẩn mực. Còn theo bạn bè, em dịu dàng, nói chuyện hài hước, khi đã thân nhưng ban đầu khá khó gần. Theo người thân, em khó tính. Riêng em, em thấy mình có nhược điểm là hay bị đóng băng nếu gặp người lạ và hay đỏ mặt khi ngại (nhưng chỉ với đối tượng tìm hiểu hoặc người em ngưỡng mộ).
Về nữ công gia chánh: Em không khéo tay nhưng biết chút ít về thêu thùa, đan móc. Em nấu ăn khá ngon do rất kén ăn.
Về gia đình: ba mẹ em sống khá tình cảm, lối sống bình dân, anh em hòa thuận, kính trên nhường dưới, nên em cũng ảnh hưởng khá nhiều từ đó.
Năm hết Tết sắp đến. Những ngày cuối năm trong lòng nôn nao khó tả lắm anh. Năm nào cũng vậy, cuối năm là em vừa chạy deadline cho kịp, nhưng lúc nào cũng mong ngóng mau được về nhà. Năm nay, em có thêm một nỗi mong chờ, mong sẽ gặp được anh. Em chờ anh khá lâu rồi nhưng anh trốn kỹ quá nên thời gian gần đây em phải tìm kiếm. Đám bạn em nói, đến tuổi này rồi mà quan điểm tình yêu cứng nhắc thì khó như mò kim đáy biển, nên nếu thích ai thì cứ chủ động tấn công. Nhưng em sợ em tấn công quá, anh lại hoang mang. Nên nếu có duyên, em đã tạo cơ hội, anh chủ động nhé.
Em từng đăng bài trên VnExpress, cũng có thêm bạn mới nhưng anh thì chưa. Hy vọng lần này Hẹn hò sẽ giúp em tìm được anh.
Người thân của em, ai cũng mong sự xuất hiện của anh hết. Mẹ em mỗi lần nhìn em thở dài rồi to nhỏ với ba "Con bé cũng cao ráo, sáng sủa mà mãi không chịu lấy chồng", hoặc "Sao nó cứ về nhà miết mà không chịu đi chơi để kết nối bạn bè còn lấy chồng",... Anh trai thì nói "Mẹ đừng hối em quá, kẻo em lấy nhầm người". Em trai thì "Chị quen ai chị phải dẫn về cho cả nhà biết mặt chứ, mà nếu không quen thì ở vậy cho khỏe, già về với em, ở quê khí hậu mát mẻ". Nhưng trong lòng em biết, em và anh trai của mình chỉ đang an ủi và trấn an em thôi chứ thật lòng cũng đang lo cho "quả bom nổ chậm" lắm. Nên nếu gặp anh, mọi người sẽ soi kỹ vì đợi quá lâu, nhưng chắc chắn sẽ rất chào đón anh - chàng rể hiền mà con gái - em gái - chị gái mình đã lựa chọn.
Về anh, ngoài vài yêu cầu bên trên. Em mong anh cao từ 1,7 m trở lên, tính tình điềm đạm, chững chạc, có phẩm chất tốt để sau này cùng em nuôi dạy con cái nên người. Và em rất coi trọng tình cảm gia đình, nên mong anh trước tiên phải là người hiếu thuận với ba mẹ, cư xử đúng mực với mọi người. Sau đó, nếu mình về chung nhà, mong anh hãy tôn trọng người thân trong gia đình em như gia đình của anh. Tất nhiên, em cũng sẽ yêu thương ba mẹ của anh như ba mẹ của em vậy, vì có ba mẹ thì mới có anh ngày hôm nay.
Và một yêu cầu nho nhỏ nữa, mong anh lớn hơn em ít nhất từ 2 tuổi trở lên tới 10 tuổi vì em không thích người nhỏ tuổi hơn mình. Ngoại hình không quá nổi bật vì em sợ mất anh. Anh đang làm việc và xác định định cư tại Sài Gòn nhé.
Em mong nhận được email của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ