Hai mươi mốt năm trước mình sống ở miền Trung, 21 năm kế tiếp mình sống tại miền Nam. Hiện tại mình đã 42 tuổi và chưa từng kết hôn, tình duyên lận đận nên mình ế bền vững đến bây giờ. Sau giờ làm việc, mình trở về nhà, vào bếp làm nội trợ. Phụ nữ sống một mình không tốt, mình biết điều đó. Đêm hôm mưa gió, sấm chớp, mạnh mẽ đến đâu thì bên trong họ cũng chỉ là người con gái yếu đuối, cần có sự che chở, bảo vệ và yêu thương của một người đàn ông. Rồi khi chập điện, vỡ ống nước, mái nhà bị dột cũng khiến mình lo lắng. Nếu lúc đó có chồng bên cạnh thì mình yên tâm và bình tĩnh hơn.
Mình có sở thích đọc báo, đọc sách, nghe nhạc, trồng ít cây để ngắm. Vài tháng mình tụ tập với các bạn nữ hoặc các em một lần để uống cà phê, trà sữa hoặc đi ăn, tâm sự hàn thuyên cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Mỗi năm, mình đi du lịch từ một lần đến hai lần để giải trí và thư giãn. Những nơi mình đến là biển hoặc đồi núi, miền sông nước, vườn trái cây. Mong ước gặp được người đàn ông có tính cách trưởng thành, thoáng tính, vui vẻ, công việc ổn định, sống có trách nhiệm với gia đình, luôn suy nghĩ tích cực, truyền năng lượng và biết quan tâm yêu thương đến mình.
Mình không ngửi được mùi thuốc lá nên mong rằng anh không hút thuốc lá. Mình không thích đàn ông nhậu nhiều lầy lội, nhưng nếu anh biết uống vài lon bia thì cũng được. Mình biết uống vài lon bia, cuối tuần sẽ làm vài món ăn thật ngon để vợ chồng lai rai cùng bia, cùng nhau xem hài kịch hoặc xem trận bóng đá hấp dẫn. Mình nghĩ, chồng vừa là bạn tri kỷ vừa là người chồng tốt của mình, vợ chồng tôn trọng và yêu thương, nhường nhịn nhau mới sống bên nhau đến già.
Mình không còn quá trẻ cũng không quá già, không xinh như các cô gái trẻ, nếu anh chọn mình, quan tâm và yêu thương thì mình sẽ luôn đẹp trong mắt anh.
Mình nghĩ bản thân là người phụ nữ của gia đình, luôn yêu thương chồng con, mong gặp người đàn ông tình duyên lận đận như mình, sống thiên về gia đình và chưa từng kết hôn như mình. Hoặc anh đã một lần kết hôn nhưng chỉ có một đứa con chung.
Hiện tại mình làm việc văn phòng, giờ hành chính, thu nhập ở mức trung bình, cuộc sống đơn giản, không bon chen. Sau giờ làm, trở về sống trong ngôi nhà của mình vẫn thấy cô đơn vì thiếu bóng dáng anh. Hy vọng qua bài viết này, mình thoát ế, tìm được người đàn ông yêu thương và trân trọng mình. Chúng ta sẽ sống bên nhau đến già anh nhé. Tính mình thủy chung, biết lo cho gia đình nên anh yên tâm. Bản thân sẽ là người vợ tốt, luôn tôn trọng chồng. Để xây dựng mái ấm gia đình chung, cả hai cần cố gắng và có sự thống nhất ý kiến với nhau, như thế vợ chồng đồng lòng, vui vẻ, cuộc sống có sự gắn kết bền vững.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Vân
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ